MỚI NHẤT :
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • CHÍNH THỨC: Cựu sao Chelsea tuyên bố giải nghệ ở tuổi 29

    20:57 Thứ sáu 17/07/2020 | 4

    BongDa.com.vn Nhà vô địch World Cup 2014 đã tuyên bố giã từ sự nghiệp cầu thủ trên Instagram cá nhân.

     

    Andre Schurrle lần đầu dự derby Moscow

    Người hâm mộ bóng đá thế giới chắc chắn vẫn chưa thể quên Andre Schurrle. Chàng trai người Đức từng có 57 lần khoác áo ĐTQG và từng cùng các đồng đội giành chức vô địch World Cup 2014 trên đất Brazil. Ở cấp độ CLB, anh từng trưởng thành ở Mainz 05 và tỏa sáng rực rỡ tại Bayer Leverkusen. Tài năng của Andre Schurrle đã thu hút sự chú ý của HLV Jose Mourinho. Mùa hè năm 2013, ban lãnh đạo Chelsea đã phải bỏ ra 18 triệu bảng để đưa anh về Stamford Bridge.

    Tại London, tiền đạo người Đức từng tỏa sáng trong mùa giải đầu tiên. Tuy nhiên, sau đó, anh lại sa sút phong độ. Đến tháng 2/2015, Schurrle trở về quê nhà để khoác áo Wolfsburg. Sau khi có những màn trình diễn ấn tượng, anh đã được Borussia Dortmund chiêu mộ. Song, kể từ đây, chàng trai sinh năm 1990 đã thi đấu đầy thất vọng, dần trở thành “người thừa” và bị đẩy sang Fulham, Spartak Moscow theo dạng cho mượn.

    CHÍNH THỨC: Andre Schurrle tuyên bố giải nghệ - Bóng Đá

     Andre Schurrle trong màu áo Chelsea.

    Chỉ ghi được 1 bàn thắng sau 13 trận đấu ở Russian Premier League, niềm cảm hứng với trái bóng tròn của Andre Schurrle đã dần cạn kiệt. Vậy nên, cách đây ít giờ, thông qua mạng xã hội Instagram, tiền đạo người Đức đã tuyên bố giải nghệ:

    “Chào mọi người,

    Tôi muốn thông báo cho các bạn biết rằng mình sẽ giã từ sự nghiệp cầu thủ!!

    Thay mặt gia đình, tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người vì đã trở thành 1 phần ký ức tuyệt vời trong những năm tháng qua. Sự ủng hộ và tình yêu mà các bạn đã dành cho tôi thật không thể tin được.

    Bây giờ, tôi đã sẵn sàng đón nhận tất cả những điều tuyệt vời đang đến với bản thân mình.

    André.”

    Faro | 20:27 17/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...