MỚI NHẤT :
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • CHÍNH THỨC: Chiến hữu 17 năm của Klopp tái xuất làng bóng đá

    22:02 Chủ nhật 02/02/2020 | 2

    BongDa.com.vn Một cái tên từng là cánh tay phải của HLV Jurgen Klopp suốt 17 năm trời vừa tìm được bến đỗ mới.

    Trong khi HLV Jurgen Klopp đang liên tiếp gặt hái những trái ngọt của thành công ở Liverpool, nhiều NHM Lữ đoàn Đỏ chắc chắn vẫn thắc mắc rằng người trợ lý từng 17 năm “đồng cam cộng khổ” với chiến lược gia người Đức, Zeljko Buvac đang ở đâu. Còn nhớ tin tức cuối cùng về Buvac đã là từ năm 2018, khi ông nói lời chia tay sân Anfield vì lý do cá nhân.

    Phải đến thứ Bảy ngày 01/02, thông báo chính thức về sự tái xuất của cựu trợ lý HLV Liverpool mới được đưa ra. Liverpool Echo cho hay: CLB Dynamo Moscow đã bổ nhiệm Zeljko Buvac vào vị trí Giám đốc thể thao. Sau gần 2 năm tạm thời rời xa các hoạt động bóng đá, Buvac trở lại được kỳ vọng sẽ nâng tầm đội bóng của giải Ngoại hạng Nga.

    Klopp's former assistant Zeljko Buvac returns to football in sporting director role - Bóng Đá

    Zeljko Buvac chính thức được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc thể thao của Dynamo Moscow.

    17 năm gắn bó của bộ đôi Klopp – Buvac đã trải qua 3 CLB Mainz 05, Borussia Dortmund và Liverpool. Người trợ lý đến từ Bosnia – Herzegovina từng được cho là 'Bộ não' của Jurgen Klopp, nhưng đã “đường ai nấy đi” với người bạn thân thiết từ tháng 4/2018 (chính thức công bố vào tháng 01/2019). Lý do thực sự đằng sau việc này vẫn còn chưa được làm rõ, nhưng một số nguồn tin tiết lộ rằng Buvac đã thất vọng khi chứng kiến Pep Lijnders – trợ lý hiện tại của Klopp – giành được ảnh hưởng ngày càng lớn.

    Xem Klopp phát biểu về sự ổn định của Liverpool:

    Ngọc Bách | 21:32 02/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...