MỚI NHẤT :
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • CHÍNH THỨC! Cầu thủ của Man Utd bị cấm thi đấu 7 trận

    22:51 Thứ năm 19/01/2023 | 1

    BongDa.com.vn Lính đánh thuê của Man Utd nhận một án phạt cực nặng vì hành vi phạm lỗi thô bạo.

     

    Hôm 8/1 Marseille chạm trán đội bóng nghiệp dư hạng 4 Hyeres ở cúp Quốc gia Pháp. Eric Bailly, 28 tuổi, cho mượn từ Manchester United, nhận thẻ đỏ chỉ sau 15 phút thi đấu. Anh có tình huống giơ cao chân đạp thẳng vào ngực của Almike Moussa N'Diaye.

    Cầu thủ Hyeres chấn thương và phải nằm cáng rời khỏi sân. Sau đó, anh được đưa đến bệnh viện địa phương để theo dõi đặc biệt. Trọng tài nhìn rất rõ tình huống và không ngần ngại cho Bailly "đi tắm sớm".

    Man United loanee Bailly's horror flying tackle leaves opponent in intensive care - Bóng Đá

     Chân của anh đạp thẳng vào ngực đối thủ.

    Man United loanee Bailly's horror flying tackle leaves opponent in intensive care - Bóng Đá

     Cầu thủ Hyeres lên xe cấp cứu tới bệnh viện.

    Sau vụ va chạm, Bailly đến bệnh viện thăm hỏi N'Diaye. Cầu thủ 26 tuổi bị gãy một số xương sườn và đau ở vùng gan/phổi do cú đạp ở trên.

    Vì tính chất nghiêm trọng, Bailly bị Ủy ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Pháp cấm thi đấu 7 trận. Đây thực sự là một án phạt nặng và có tính răn đe. 

    Bailly đã hoàn thành án cấm thi đấu hai trận, sau khi anh buộc phải ngồi ngoài trong các trận thắng Troyes và Lorient của Marseille tại Ligue 1.

    Bailly nổi tiếng đá nhiệt và nhiều thời điểm cầu thủ này có những pha vào bóng nguy hiểm không cần thiết. Đây là bài học để trung vệ Bờ Biển Ngà rút kinh nghiệm trong phần còn lại của sự nghiệp.

    Tiểu Lam | 22:21 19/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...