MỚI NHẤT :
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • CHÍNH THỨC: Bản hợp đồng tệ nhất của Pep ở Barca giải nghệ

    21:10 Thứ hai 01/02/2021

    BongDa.com.vn Cựu tiền vệ Barcelona vừa chính thức từ giã sự nghiệp cầu thủ sau thời gian ngồi ngoài.

    Ibrahim Afellay vừa chính thức kết thúc sự nghiệp cầu thủ ở tuổi 34. Tiền vệ này đã không khoác áo CLB nào kể từ khi anh rời PSV Eindhoven vào mùa hè năm ngoái. Anh từng thừa nhận mong muốn được tiếp tục thi đấu, nhưng vừa chấp nhận việc từ giã sự nghiệp. Afellay từng chơi cho PSV, Barcelona, Schalke 04, Olympiacos và Stoke City. Anh cũng ra sân 53 lần cho đội tuyển Hà Lan.

    Afellay được đào tạo ở PSV và có những năm đầu sự nghiệp rất ấn tượng ở đây. Năm 2010 anh được Pep Guardiola mang về sân Camp Nou, được kỳ vọng sẽ tiếp bước thành công của các huyền thoại đồng hương, thế nhưng tiền vệ này lại trở thành cái tên Hà Lan hiếm hoi thất bại ở Barca.

    10 cựu sao Barcelona còn đang thi đấu mà có thể bạn không để ý - Bóng Đá

     Afellay nổi lên ở PSV.

    Afellay nói về quyết định treo giày: "Tôi đã bỏ cuộc. Bạn biết đấy, thời điểm này sớm muộn gì cũng đến. Cuối cùng tôi đã đưa ra quyết định và tôi cảm thấy bình yên với nó."

    Sự nghiệp của Afellay xuống dốc một phần bởi những chấn thương. Nói về cựu tiền vệ này, đồng đội cũ của anh là Theo Janssen nhận xét: "Ibi là một cầu thủ rất giỏi. Anh ấy đã gặp xui xẻo với chấn thương, nếu không thì anh ấy có thể đã chơi ở một đẳng cấp rất cao trong thời gian dài. Và anh ấy có thể sẽ thi đấu lâu hơn ở Barcelona.

    Cựu danh thủ Pierre van Hooijdonk nhớ về những điểm mạnh của Afellay: "Cậu ấy là một cầu thủ sắc sảo và có những cú sút tuyệt vời."

    Barcelona tiến bộ dưới thời Koeman:

     
    Thanh Vũ | 20:40 01/02/2021
    Chia sẻ

    Loading...