MỚI NHẤT :
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • CHÍNH THỨC! Aubameyang từ giã sự nghiệp quốc tế

    09:24 Thứ năm 19/05/2022

    BongDa.com.vn Sau 13 năm cống hiến, tiền đạo người Gabon quyết định chia tay ĐTQG; để lại nhiều nuối tiếc với các CĐV.

     

    Theo nguồn tin từ Daily Mail, Pierre-Emerick Aubameyang đã đệ đơn xin từ giã ĐTQG lên liên đoàn bóng đá Gabon. Chân sút 32 tuổi có 72 lần khoác áo tuyển Gabon, đồng thời trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử: 30 bàn.

    "Sau 13 năm tự hào được khoác lên mình màu áo ĐTQG, tôi quyết định từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến người dân Gabon. Tất cả những ai đã ủng hộ, bên cạnh tôi xuyên suốt giai đoạn thăng hoa lẫn khủng hoảng," Aubameyang chia sẻ ở bức thư ngỏ.

    "Tôi sẽ lưu giữ nhiều kỷ niệm đẹp từ những ngày đầu tiên đến khi đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi. Tôi muốn cảm ơn đến tất cả HLV, nhân viên và những đồng đội đã hợp tác xuyên suốt sự nghiệp," Aubameyang cho hay.

    Pierre-Emerick Aubameyang, 32, retires from international football  - Bóng Đá

    Aubameyang chia tay ĐT Gabon.

    "Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn bố tôi. Người tạo điều kiện để tôi khoác lên mình màu áo tuyển quê hương," cựu sao Arsenal bày tỏ.

    Aubameyang góp công lớn trên hành trình Gabon lọt đến tứ kết CAN Cup 2012. Tại CAN Cup 2021, tiền đạo 32 tuổi rút lui sớm do chẩn đoán mắc bệnh tim. Như vậy, tuyển Gabon sẽ mất đi một cầu thủ đẳng cấp, giàu kinh nghiệm khi họ sắp bước vào vòng đấu loại CAN Cup 2023 sau đây 2 tuần.

    Trong màu áo CLB, Aubameyang tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc tại Barcelona. Tiền đạo người Gabon đóng góp 11 bàn thắng, 1 kiến tạo ở La Liga.

    Anh Nguyễn | 08:54 19/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...