MỚI NHẤT :
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • CHÍNH THỨC! Arsenal công bố tân binh thứ hai

    21:28 Thứ hai 19/07/2021 | 1

    BongDa.com.vn Sau Nuno Tavares, đội chủ sân Emirates đã đón chào thêm một tân binh giàu tiềm năng nữa và chốt luôn số áo của anh.

    Cách đây ít phút, trang chủ Arsenal vừa xác nhận việc chiêu mộ thành công tiền vệ tài năng Albert Sambi Lokonga từ Anderlecht. Cầu thủ người Bỉ cập bến Emirates trong một thương vụ trị giá khoảng 17,5 triệu euro + 4,5 triệu euro phụ phí. Tại đây anh sẽ khoác lên mình chiếc áo số 23 và ký vào bản hợp đồng có thời hạn đến tháng 6/2026.

    Với nỗ lực tăng cường chất lượng cho khu trung tuyến, Pháo thủ đã nhanh chóng đưa Lokonga vào tầm ngắm. Được biết, tiền vệ này gia nhập hệ thống đào tạo trẻ Anderlecht khi chỉ mới 15 tuổi (năm 2014) và bắt đầu hành trình trở thành cầu thủ chuyên nghiệp từ năm 2017.

    Welcome Sambi! | Lokonga joins Arsenal - Bóng Đá

     Tân binh thứ hai của Arsenal.

    Lokonga có lần đầu tiên ra mắt đội một Anderlecht vào tháng 12/2017 và nhanh chóng trở thành nhân tố chủ chốt trong kế hoạch cạnh tranh danh hiệu của câu lạc bộ. Sự hiện diện của Lokonga tại Emirates được xem như phương án thay thế cho Granit Xhaka - ngôi sao đang đàm phán để chuẩn bị gia nhập AS Roma. Như vậy, sau Nuno Tavares, tuyển thủ người Bỉ là tân binh thứ hai của Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè này.

    Nhận xét về bản hợp đồng này, HLV Mikel Arteta cho biết:

    "Albert là một cầu thủ rất thông minh, cậu ấy đã thể hiện sự trưởng thành vượt bậc trong quá trình phát triển. Cậu ấy được huấn luyện tốt bởi Vincent Kompany và CLB Anderlecht.

    Tôi biết Vincent rất rõ và anh ấy đánh giá rất cao về Albert. Chúng tôi tự tin rằng, Albert đã sẵn sàng cho chặng đường sắp tới và chúng tôi đã sẵn sàn chào đón thành viên mới, chúng tôi kỳ vọng rất nhiều vào chất lượng và sự hiện diện của cậu ấy."

    Arteta cảm ơn NHM

     
    Trường Sơn | 20:58 19/07/2021
    Chia sẻ

    Loading...