TTCN mùa Đông đã chính thức mở cửa từ khá lâu, nhưng HLV Mikel Arteta vẫn chưa chiêu mộ bất kỳ tân binh nào ở phiên chợ đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện của mình. Trái lại, sau khi cho mượn 2 tài năng trẻ, chiến lược gia người Tây Ban Nha bất ngờ đẩy đi một cầu thủ nằm trong đội hình chính.
Cụ thế, trang twitter của Nurnberg vừa đưa ra thông báo chính thức về việc câu lạc bộ đã chiêu mộ thành công Konstantinos Mavropanos dưới dạng cho mượn. Trung vệ người Hy Lạp sẽ thi đấu tại Bundesliga 2 cho đến hết phần còn lại của mùa giải.
Mavropanos không được trọng dụng dưới cả hai triều đại Unai Emery lẫn Arteta, anh chỉ mới có được một lần ra sân tại mùa giải này trong trận gặp Standard Liege tại Europa League hồi tháng 12.
Thực tế, kể từ khi gia nhập Pháo thủ, trung vệ 22 tuổi đã phải đối mặt với hàng loạt chấn thương, và vấn đề thể lực cũng ảnh hưởng không ít đến sự tự tin của cầu thủ này. Với bối cảnh Nurnberg đang trải qua cuộc chiến trụ hạng, nhiều khả năng Mavropanos sẽ được ra sân thường xuyên trong thời gian tới.
Điều đáng nói, tình hình nhân sự của hàng thủ Arsenal không mấy lạc quan, bởi bộ đôi đáng tin cậy duy nhất là Sokratis và David Luiz không thực sự duy trì được sự ổn định, chưa kể đến chấn thương của Calum Chambers. Rõ ràng, đây là một động thái khá khó hiểu đến từ Arteta.
Arteta nói về các tài năng trẻ của Arsenal: