MỚI NHẤT :
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Chuyên gia: Đình Bắc không phải là mẫu cầu thủ đột biến, Văn Khang cá nhân quá
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Tử huyệt nơi cánh trái có thể khiến Arsenal trắng tay
  • Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League
  • Thắng Manchester City, Toni Kroos bất ngờ úp mở về tương lai
  • Sao U23 Việt Nam bị 'tấn công' dữ dội; Đình Bắc báo tin cực xấu
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Chính Solskjaer đã đẩy Lingard đến sai lầm

    14:05 Thứ tư 15/09/2021 | 3

    BongDa.com.vn Man Utd vừa nhận phải thất bại 1-2 khó nuốt trôi trước Young Boys trong trận mở màn Champions League.

    Mọi thứ tưởng như rất suôn sẻ khi Cristiano Ronaldo sớm giúp Quỷ đỏ có bàn mở tỷ số. Nhưng chiếc thẻ đỏ dành cho Aaron Wan-Bissaka khiến mọi thứ đảo chiều. Khi Man Utd cần Ole Gunnar Solskjaer nhất, thì vị HLV người Na Uy lại không thể hiện được tài năng chiến thuật của mình.

    Thẻ đỏ của Wan-Bissaka chỉ ra những yếu kém của Solskjaer - Bóng Đá

     Man Utd nhận trận thua khó nuốt.

    Quyết định ban đầu để thay thế Jadon Sancho bằng Diogo Dalot là có thể giải thích được. Khi đó, Man Utd cần một hậu vệ phải trên sân. Nhưng động thái tiếp theo để chuyển sang sơ đồ ba người sau hiệp một, đưa Raphael Varane vào thay Donny van de Beek, là không cần thiết.

    Đội bóng của Solskjaer đã vào thế bị động hoàn toàn. Họ cố gắng bảo vệ cách biệt mong manh và không muốn làm gì hơn thế. Quỷ đỏ thậm chí còn không có nổi một cú sút nào sau phút thứ 25 của trận đấu, trong khi đối thủ của họ có tới 19 quả. Tổng số cú sút của họ là ít nhất trong số 138 trận đấu tại Champions League kể từ khi Opta bắt đầu đưa ra những thống kê như vậy ở mùa giải 2003/04.

    "Man Utd không thể đưa bóng ra khỏi phần sân của họ", Paul Merson nói với Sky Sports. "Nếu đó là Man City với mười người, Young Boys đã không thể chạm vào bóng."

    Thẻ đỏ của Wan-Bissaka chỉ ra những yếu kém của Solskjaer - Bóng Đá

     Solskjaer không được đánh giá cao ở chiến thuật.

    Một số người có thể nghĩ rằng thật khắc nghiệt khi đánh giá màn trình diễn của Man Utd trong thế thiếu người, nhưng họ là một đội bóng lớn. Các đội bóng tốt hơn hầu như không có sự thận trọng như vậy, ít tham vọng như vậy và sẽ làm được nhiều hơn những gì các học trò của Solskjaerr đã làm.

    Solskjaer đã chờ đợi cho đến khi Young Boys có bàn thắng gỡ hòa rồi rút Ronaldo và Bruno Fernandes ra - chỉ để thay bằng Nemanja Matic và Jesse Lingard. Rõ ràng, ông muốn bảo toàn 1 điểm. Với Varane, Harry Maguire và Victor Lindelof, có vẻ như Man Utd sẽ làm tốt kế hoạch của mình, cho đến khi Solskjaer lại có quyết định thiếu chính xác.

    Không hiểu vị HLV này muốn bổ sung thêm mối đe dọa phản công, hoặc có thể là để 'câu giờ', với động thái đưa Anthony Martial vào thay Fred. Điều đó khiến Lingard phải thi đấu lùi sâu hơn và để lại hậu quả lớn. Ở vị trí không hề quen thuộc, Lingard đã mắc sai lầm để Young Boys tận dụng triệt để, giành chiến thắng chung cuộc vào phút bù giờ. Nó giống như đỉnh điểm của một loạt các quyết định chiến thuật gây tranh cãi của Solskjaer, khiến Quỷ đỏ bại trận.

    (Theo Sky Sports)

    Solsa nhận xét về màn trình diễn của Ronaldo

     
    Minh Tuấn | 13:35 15/09/2021
    Chia sẻ

    Loading...