Đêm qua (23/05), Chelsea bước vào trận đấu cuối cùng tại Ngoại hạng Anh 2020/21 với đối thủ cùng thành phố Aston Villa. Dù nắm quyền tự quyết cho 1 vé ở lại top 4 nhưng đoàn quân HLV Thomas Tuchel tỏ ra căng cứng. Họ nhận bàn thua ở cuối hiệp 1 sau pha làm bàn của Bertrand Traore (phút 43). Sang hiệp 2, Chelsea chịu thêm 1 gáo nước lạnh khi để Anwar El Ghazi nhân đôi cách biệt ở phút 52. Và mãi đến phút 70, Ben Chilwell mới có bàn thắng rút ngắn cách biệt.
Dù thất bại 1-2 trước Aston Villa ở vòng 38 nhưng The Blues vẫn có chân trong top 4 (xếp thứ 4 chung cuộc với 67 điểm) vì Leicester City nhận thất bại 2-4 trước Tottenham Hotspur ở trận đấu cùng giờ.
Sau trận đấu, Chilwell đã có những chia sẻ về không khí phòng thay đồ của Chelsea trong thời gian nghỉ giải lao giữa 2 hiệp: "Chúng tôi đã có một trận đấu không tốt, rõ ràng là như thế. Trong hiệp 1, Chelsea đã chơi dưới sức. Chúng tôi cầm bóng và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn, song tất cả đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng.
Tôi cũng không nhớ chính xác nhưng dường như là các đồng đội của tôi đã tạo ra 2 đến 3 cơ hội ngon ăn. Trong khi đó Villa lại tận dụng tốt cơ hội và có bàn thắng. Vào giờ giải lao, chúng tôi tự giận bản thân mình và không khí rất căng thẳng. Bởi vì lúc đó, chúng tôi biết rằng mình cần phải thắng trận đấu này."
Những khoảnh khắc ấn tượng của Timo Werner trên sân tập: