MỚI NHẤT :
  • "Man Utd vẫn là một bến đỗ tuyệt vời"
  • "Bản hợp đồng gây sốc của Arsenal"
  • CĐV Việt Nam động viên U23 Indonesia: "Số 1 Đông Nam Á"
  • "Tình huống đó xứng đáng nhận thẻ đỏ"
  • U23 Indonesia 3 lần ôm hận vì VAR
  • Dấu chấm hết cho 'đứa con cưng' ở Old Trafford?
  • Mason Mount là thất bại lớn nhất của Man United trong mùa giải 23/24?
  • Vợ chồng Mahrez chuẩn bị làm đám cưới lần 3
  • 5 điểm nhấn U23 Indonesia 0-2 U23 Uzbekistan: Đau đớn vì VAR; Khoảnh khắc định đoạt
  • Hiệp hai điên rồ, Indonesia dừng bước tại bán kết U23 châu Á
  • Man City sẽ sa lầy nếu mất 2 "báu vật"
  • Xà ngang và cột dọc 3 lần cứu thua cho Indonesia
  • NÓNG! Man Utd gây sốc với Marcus Rashford
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Chiến thuật kỳ lạ của Manchester United là thứ không bền vững

    07:39 Thứ ba 09/04/2024

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Old Trafford đã phải chịu 308 cú sút sau 14 trận nhưng số liệu thống kê về bàn thua lại cho thấy chiến thuật kỳ lạ này lại đang làm khó đối thủ.

    Thêm một trận đấu nữa, người hâm mộ lại phải đặt câu hỏi rằng đâu mới thực sự là bộ mặt thật của Manchester United dưới thời của Erik ten Hag. Được chơi trên sân nhà nhưng suốt hiệp một, họ chẳng thể tung ra được bất kỳ cú sút nào, trong khi đó Quỷ đỏ lại để các vị khách thoải mái bắn phá khung thành.

    Nhưng sau bàn thắng của Bruno Fernandes từ một cơ hội được chính Liverpool trao cho, họ lại chơi quật khởi và vươn lên dẫn trước. Thậm chí nếu không có tình huống xoạc bóng ngớ ngẩn của Aaron Wan-Bissaka vào cuối trận, rất có thể Man United đã giữ lại được 3 điểm.

    Có cảm giác như Quỷ đỏ đang cố tình thể hiện sự yếu ớt, trước khi bật dậy và đánh gục đối thủ. Thật đáng ngạc nhiên, Liverpool lại trở thành nạn nhân của trò lừa này lần thứ hai sau ba tuần. Lần đầu tiên họ bị loại khỏi FA Cup, còn lần này, trận hoà 2-2 đã khiến họ mất vị trí đầu bảng xếp hạng Premier League.

    Bóng đá đôi khi thật lạ lùng. Bàn gỡ hòa của Manchester United là sự gói gọn hoàn hảo điều đó: Bruno Fernandes ở cự ly 45 mét, dứt điểm hạ gục Caoimhin Kelleher bằng cú sút đầu tiên của đội chủ nhà, chỉ 5 phút sau hiệp một. Trước đó, Liverpool có tới 17 cơ hội nhưng cũng chỉ ghi được 1 bàn.

    Lối chơi hỗn loạn của Manchester United là thứ không bền vững - Bóng Đá

     Dường như Liverpool bị làm khó bởi thứ chiến thuật kỳ lạ của Man United.

    Ten Hag đã nói sau trận hòa tuần trước với Brentford rằng ông không quan tâm đến việc CLB của ông phải nhận bao nhiêu cú sút, miễn là đội bóng có được kết quả tốt. Đó có thể là điều hợp lý nếu xét tới trường hợp của Liverpool. Trong 3 lần chạm trán nhau mùa này, Lữ đoàn đỏ tung ra 87 cú sút, nhưng chưa thắng được Man United lần nào.

    Một điều nghe thì vô lý nhưng lại rất có khả năng xảy ra, đó là các cầu thủ hàng đầu lại không quen khi được thi đấu dễ dàng. Bóng đá ngày nay tôn thờ triết lý gây áp lực liên tục, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn để cho những ngôi sao hàng đầu thoải mái? Nó có thể làm họ khó chịu và khiến họ phải suy nghĩ quá nhiều.

    Không chỉ Liverpool cảm thấy khó đối phó với lối chơi cởi mở tới mức ngây ngô như của Erik ten Hag. Trong 14 trận vừa qua, Quỷ đỏ nhận tới 308 cú sút, tức trung bình là 22 cú sút mỗi trận, nhưng họ chỉ để thua 3 trận trong số đó. Một thống kê chung trong lịch sử bóng đá là cứ 9 cú sút sẽ có thể quy đổi bằng 1 bàn thắng, tức đội bóng của Ten Hag phải nhận gần 2.5 bàn thua mỗi trận trong 14 trận đấu đó, nhưng thực tế là họ chỉ để thủng lưới trung bình 1.71 bàn mỗi trận.

    Lối chơi hỗn loạn của Manchester United là thứ không bền vững - Bóng Đá

     Fernandes ghi bàn vào lưới Liverpool ở ngay tình huống dứt điểm đầu tiên của Man United. 

    Rõ ràng là đội chủ sân Old Trafford vẫn đang sở hữu những tài năng hàng đầu để không chỉ ngăn cản đối thủ ghi bàn mà còn sẵn sàng tung ra các đòn hồi mã thương bất ngờ. Với Kobbie Mainoo, Alejandro Garnacho và Rasmus Hojlund, Man United có thể lạc quan.

    Nhưng trên thực tế, sự thiếu mạch lạc, những lỗ hổng giữa các tuyến, cảm giác lúng túng vào cuối mùa giải thứ hai của Ten Hag là thứ mà các cổ động viên không thể hài lòng. Họ không thể cứ trông chờ mãi vào vận may của câu lạc bộ hoặc vào sự vô duyên của đối thủ.

    Giống như trận đấu vào tháng 12 năm ngoái, nơi Liverpool tung ra tới 34 pha dứt điểm nhưng vẫn phải chấp nhận hoà 0-0, lần chạm trán tối qua cũng vậy. Đáng lẽ các học trò của Jurgen Klopp cần phải kết thúc sớm trận đấu ở ngay trong hiệp một bởi sự áp đảo về tỷ lệ kiểm soát bóng và các cơ hội.

    Nếu Liverpool không vô địch mùa giải này, họ sẽ phải tự trách chính mình bởi sự thiếu chính xác ở những thời điểm quan trọng. Những sai sót nhỏ cũng có thể gây ra hậu quả vô cùng lớn trong một cuộc đua tam mã như hiện tại.

    (Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 07:09 09/04/2024
    Chia sẻ

    Loading...