MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Chiến thần Arsenal xoay chuyển cục diện trận đấu của Nhật

    08:45 Thứ năm 24/11/2022 | 3

    BongDa.com.vn Việc ông Hajime Moriyasu tung hậu vệ Takehiro Tomiyasu vào sân ở đầu hiệp hai đã thực sự tạo ra một bước ngoặt lịch sử.

     

    Trang OptaJoe thống kê, kể từ năm 1978, người Đức chưa từng bị lội ngược dòng khi dẫn trước ở hiệp một. Khi ấy, Cỗ xe tăng đã dẫn trước Áo với tỷ số 2-0 sau 45 phút đầu tiên, nhưng thua chung cuộc 2-3. Sau 21 trận giữ kỷ lục bất bại đó, người Đức mới lại nếm trái đắng, dù họ luôn tự hào mình là một Cỗ xe tăng lạnh lùng.

    Chiến thần Arsenal xoay chuyển cục diện trận đấu của Nhật - Bóng Đá

     Tomiyasu vào sân giúp hàng phòng ngự của Nhật Bản trở nên chắc chắn.

    Ở chiều ngược lại, Nhật Bản đã nhận ra những sai lầm trong hiệp một và có những điều chỉnh. Cảm hứng từ màn lội ngược dòng của Ả Rập Xê Út hôm trước, cũng đã tiếp lửa cho họ. 

    Đội trưởng Maya Yoshida nói với đài NHK sau trận thắng: "Chúng tôi đã thay đổi hệ thống của mình một chút (trong hiệp hai). Ngoài ra, Ả Rập Xê Út đã lội ngược dòng khi bị dẫn trước 0-1 vào ngày hôm qua, đó là một chiến tích to lớn. Nó khiến chúng tôi tin rằng chúng tôi cũng có thể làm được điều tương tự."

    Một chút thay đổi về hệ thống mà Yoshida đề cập chính là sự thay đổi người mà HLV Hajime Moriyasu thực hiện ở đầu hiệp hai. Theo đó, ông đã tung hậu vệ Takehiro Tomiyasu vào sân thay cho cầu thủ chạy cánh Takefusa Kubo.

    Rõ ràng, Moriyasu đã nhận ra điều bất ổn ở trên sân khi hậu vệ trái tuyển Đức, David Raum liên tục dâng cao. Hàng thủ 4 người của Nhật Bản đã bị quá tải và cần thêm viện binh. Tomiyasu chính là quân bài cần thiết để xoay chuyển tình thế vào lúc ấy. 

    Sự thay đổi đội hình của Nhật Bản sang hàng thủ 5 người đã kìm hãm đối thủ và sau khi họ ổn định thế trận. Moriyasu đã thực hiện thêm những thay đổi để tạo ra những cú đấm. 

    Junya Ito và Kaoru Mitoma lúc này chơi như những biên thủ. Họ giàu năng lượng và các đường lên bóng của tuyển Nhật cũng nương theo hai biên mà tiến. Để rồi, chỉ 4 phút sau khi vào sân, Ritsu Doan đã sút tung lưới Manuel Neuer. Một pha sút bồi bình thường, ẩn sau một sự thay đổi phi thường của ông Moriyasu. 

    Chiến thần Arsenal xoay chuyển cục diện trận đấu của Nhật - Bóng Đá

     Nhật Bản đã tạo nên một cơn địa chấn thật sự. 

    Dĩ nhiên, sẽ là bất công nếu không nhắc đến pha ra chân đẳng cấp của Takuma Asano ở phút 83. Ở góc sút cực khó, Asano vẫn đưa được trái bóng vào lưới và giúp người Nhật mơ về một trận thắng thay vì 1 điểm. 

    Có điều như đã nói, sự chắc chắn ở hàng thủ mới là điểm nhấn của Nhật Bản trong hiệp hai. Với chiều cao tốt, Tomiyasu đã giúp đội nhà đứng vững trong các pha không chiến với người Đức. Bản thân hậu vệ đang trong biên chế Arsenal cũng có 2 lần giải vây cho các đồng đội. 

    Có lẽ, với trận thua này, tuyển Đức chỉ biết trách chính mình bởi họ đã quá phung phí cơ hội trong hiệp một. Còn hiệp hai, thực sự là 45 phút quá xuất thần của người Nhật. 

    Ngọa Long - theo xevathethao.vn | 08:15 24/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...