MỚI NHẤT :
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Chiellini và sự thật đằng sau cuốn tự truyện

    11:35 Thứ sáu 15/05/2020

    BongDa.com.vn Thủ quân của Azzurri đã vướng vào rắc rối khi công khai chỉ trích các đồng đội cũ trong cuốn tự truyện của mình. Thế nhưng, liệu đó có phải là những gì Chiello đang nghĩ?

     

    Chiến binh Giorgio Chiellini

    Giorgio Chiellini đã gặp rắc rối trong nhiều thời gian gần đây. Nguyên nhân đến từ câu trả lời của trung vệ người Italia trong buổi trả lời phỏng vấn với La Repubblica để giới thiệu về cuốn tự truyện “Tôi là Giorgio” của mình. Cụ thể, theo những gì được viết trong cuốn sách, Chiellini đã chỉ trích Mario Balotelli rằng không tôn trọng tập thể, chẳng phải là 1 tiền đạo đẳng cấp và xứng đáng bị ăn tát. Ngoài ra, theo thủ quân của Juventus, Felippe Melo là kẻ tồi tệ nhất trong số những kẻ tồi tệ.

    Chiellini: Viết tự truyện để làm gì? - Bóng Đá

     Giorgio Chiellini đã gặp rắc rối với cuốn tự truyện của mình.

    Ngay lập tức, Mario Balotelli đã lên tiếng đáp trả, cho rằng Chiellini là kẻ giả tạo, không dám nói chuyện thẳng thắn. Mối quan hệ giữa 2 ngôi sao của Azzurri đã bị rạn vỡ. Bên cạnh đó, nhiều người từng có mối quan hệ tốt với Chiello như cựu danh thủ Marco Tardelli cũng đã lên tiếng phê phán hành động của ngôi sao 35 tuổi. Massimo Moratti, cựu Chủ tịch Inter Milan, còn bày tỏ sự ủng hộ với Mario Balotelli.

    Tuy nhiên, thật may mắn, mọi chuyện đã không bị đẩy đi quá xa. Mario Balotelli chấp nhận giảng hòa khi gửi cho Chiellini chiếc áo kèm theo chữ ký của mình và dòng thông điệp: “Kể cả khi anh đã lén đâm sau lưng tôi thì tôi vẫn yêu quý anh”. Sau đó, cả 2 đã nói chuyện với nhau qua video call và trung vệ của Juventus đã gửi lời xin lỗi đến người đồng đội cũ, mong muốn được sát cánh cùng nhau ở EURO 2020, đồng thời khẳng định rằng mình không có toàn quyền quyết định việc đưa các thông tin vào cuốn tự truyện.

    Đến lúc này, chắc hẳn nhiều người sẽ cảm thấy rất bất ngờ. Cuốn tự truyện của Chiellini nhưng tại sao anh lại không được toàn quyền quyết định nội dung?

    Mặc dù vậy, điều này hoàn toàn dễ hiểu. Nên nhớ rằng, Giorgio Chiellini là 1 cầu thủ bóng đá, đã có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh nhưng anh không phải là 1 nhà văn. Trung vệ 35 tuổi chỉ muốn tạo ra 1 ấn phẩm để gửi tặng người hâm mộ và cho tất cả hiểu thêm về sự nghiệp của mình. Do đó, anh đã kể lại nội dung, còn việc tất cả được trình bày trong cuốn sách ra sao thì sẽ do 1 cây viết chuyên nghiệp thực hiện. Rất nhiều nhân vật nổi tiếng cũng đã làm như vậy. Trước đó, tự truyện của HLV Carlo Ancelotti đã được viết bởi Chris Brandy và Mike Forde. Cuốn “Tôi tư duy là tôi chơi bóng” là sản phẩm được tạo ra từ quá trình hợp tác giữa Andrea Pirlo và Alessandro Alciato… Thông thường, tên của người biên soạn sẽ được in trên bìa sách. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp ngoại lệ, giống như cuốn tự truyện "Tôi là Zlatan" của tiền đạo người Thụy Điển Zlatan Ibrahimovic.

    Chiellini: Viết tự truyện để làm gì? - Bóng Đá

     Mario Balotelli và Giorgio Chiellini rất thân mật khi Brescia chạm trán Juventus hồi tháng 2/2020.

    Muốn sách bán được giá, người biên tập đã quyết định thêm vào những chi tiết giật gân hoặc phóng đại sự thật. Giorgio Chiellini không vừa lòng với Mario Balotelli về 1 vấn đề nào đó nhưng có lẽ mọi chuyện không đi xa đến mức cả 2 muốn lao vào giải quyết bằng “cái tát”. Bằng chứng chính là việc thủ quân của Azzurri đã cười nói rất vui vẻ với Balotelli khi Juventus đối đầu với Brescia vào tháng 2 vừa qua. Điều tương tự cũng đã từng xảy ra với Sir Alex Ferguson khi nhiều người phát hiện ông đã chỉ trích thậm tệ Roy Keane và David Beckham trong cuốn tự truyện của mình.

    Đến lúc này, các Tifosi đã cảm thấy rất vui mừng khi mối quan hệ giữa Mario Balotelli và Giorgio Chiellini vẫn tốt đẹp. Một nửa của sự thật thì không phải là sự thật. Ngôi sao của Brescia đã quá hiểu Chiellini và tỉnh táo khi xử lý mọi chuyện. Đây chắc chắn sẽ là bài học dành cho Chiello và tất cả những ai đang có ý định xuất bản tự truyện.

    Faro | 11:05 15/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...