MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Chiếc giày Vàng châu Âu: Ronaldo san sẻ ngôi đầu, Kane và Lewandowski bứt tốc

    01:09 Thứ tư 20/04/2016

    Cristiano Ronaldo vẫn phải chia sẻ ngôi đầu trong cuộc đua Chiếc giày Vàng châu Âu với cái tên "lạ mà quen", Jonas của Benfica.

    Cuối tuần qua, Cristiano Ronaldo đã có thêm 1 pha lập công trong chiến thắng 5-1 trên sân Getafe, nhưng siêu sao của Real Madrid vẫn phải chia sẻ ngôi đầu trong cuộc đua Chiếc giày Vàng châu Âu với cái tên “lạ mà quen”, Jonas của Benfica.

    Chiếc giày Vàng châu Âu: Ronaldo san sẻ ngôi đầu, Kane và Lewandowski bứt tốc
    Ronaldo đã có 31 bàn thắng tại La Liga mùa này. Ảnh: Internet.

    Sau loạt trận cuối tuần qua, cầu thủ đang có nhiều pha lập công ở 6 giải VĐQG hàng đầu châu Âu mùa này (Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 và giải Bồ Đào Nha) là tiền đạo Zlatan Ibrahimovic với 32 bàn thắng cho PSG tại Ligue 1. Tuy nhiên, chân sút kỳ cựu người Thụy Điển chỉ vươn lên xếp thứ 6 trong danh sách cuộc đua Chiếc giày Vàng châu Âu 2015/16, bởi giải Ligue 1 chỉ được tính hệ số 1.5 điểm cho mỗi bàn thắng.

    Trong khi đó, sau khi tỏa sáng rực rỡ tại Champions League với cú hat-trick vào lưới Wolfsburg để giúp Real Madrid ngược dòng thành công giành vé vào bán kết, Cristiano Ronaldo tiếp tục cho thấy phong độ ghi bàn ấn tượng của mình bằng bàn thắng muộn màng trong chiến thắng 5-1 của Kền kền trắng trên sân đội bóng láng giềng Getafe. Đó cũng là pha lập công thứ 31 của siêu sao người Bồ Đào Nha tại La Liga mùa này, qua đó giúp Ronaldo không chỉ tiến gần đến danh hiệu Pichichi (Vua phá lưới La Liga) khi hơn Luis Suarez tới 5 bàn, mà chân sút 31 tuổi này tiếp tục dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày Vàng châu Âu mùa 2015/16.

    Chiếc giày Vàng châu Âu: Ronaldo san sẻ ngôi đầu, Kane và Lewandowski bứt tốc
    Jonas vẫn “nhả đạn” đều đặn cho Benfica. Ảnh: Internet.

    Tuy nhiên, Ronaldo vẫn phải san sẻ ngôi vị số 1 với cái tên “lạ mà quen” trong suốt cuộc đua này kể từ đầu mùa giải, đó là tiền đạo kỳ cựu Jonas Goncalves Oliveira của Benfica. Với bàn mở tỉ số trong chiến thắng 2-1 của đội chủ sân Da Luz trước Vitoria de Setubal ở vòng 30 giải Bồ Đào Nha, chân sút 32 tuổi này cũng có 31 bàn thắng tại giải quốc nội và tiếp tục đứng ở vị trí số 1 với 62 điểm.

    Trong khi đó, tiền đạo Gonzalo Higuain đã trở lại sau 1 trận bị treo giò, nhưng chân sút người Argentina cho thấy dấu hiệu chững lại cùng Napoli khi không thể chọc thủng lưới Inter Milan tại Giuseppe Meazza và đành chấp nhận thua cuộc 0-2. Thất bại này khiến Napoli bị đội đầu bảng Juventus bỏ xa tới 9 điểm trong cuộc đua giành Scudetto, còn với Higuain, anh đã bị Ronaldo và Jonas vượt lên trong cuộc đua Chiếc giày Vàng.

    Chiếc giày Vàng châu Âu: Ronaldo san sẻ ngôi đầu, Kane và Lewandowski bứt tốc
    Với cú đúp vào lưới Schalke, Lewandowski đã có 27 bàn tại Bundesliga. Ảnh: Internet.

    Trong số những ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Chiếc giày Vàng châu Âu mùa này, đáng chú ý có tiền đạo Robert Lewandowski. Chân sút của Bayern Munich đã đóng góp 1 cú đúp trong chiến thắng 3-0 của Hùm xám nước Đức trước đối thủ khó chịu Schalke 04. Như vậy, chân sút người Ba Lan đã vươn lên vị trí thứ 4 với 54 điểm (27 bàn tại Bundesliga).

    Ngoài ra, cái tên Harry Kane chắc chắn cũng không thể bỏ qua khi tiền đạo trẻ của Tottenham đã có thêm 2 bàn thắng để tiếp tục dẫn đầu trong cuộc đua Vua phá lưới Ngoại hạng Anh. Thậm chí, với phong độ hết sức ấn tượng hiện nay, chân sút người Anh vẫn chưa thể bị gạch bỏ trong cuộc đua tới danh hiệu Chiếc giày Vàng châu Âu mùa này khi anh đã có 24 bàn thắng tại giải đấu số 1 xứ sương mù.

    Danh sách dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày Vàng châu Âu mùa giải 2015/16:

    1. Cristano Ronaldo (Real Madrid, 31 bàn/62 điểm)
    2. Jonas (Benfica, 31 bàn/62 điểm)
    3. Gonzalo Higuain (Napoli, 30 bàn/60 điểm)
    4. Robert Lewandowski (Bayern Munich, 27 bàn/54 điểm)
    5. Luis Suarez (Barcelona, 26 bàn/52 điểm)
    6. Zlatan Ibrahimovic (PSG, 32 bàn/48 điểm)
    7. Harry Kane (Tottenham Hotspur, 24 bàn/48 điểm)
    8. Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund, 23 bàn/46 điểm)
    9. Lionel Messi (Barcelona, 23 bàn/46 điểm)
    10. Neymar (Barcelona, 22 bàn/44 điểm)
    11. Karim Benzama (Real Madrid, 22 bàn/44 điểm)
    12. Jamie Vardy (Leicester City, 22 bàn/44 điểm)

    Lê Châu - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...