"Ngày tàn của Ole" trở thành cụm từ xuất hiện trên các trang báo chí xứ sương mù sau thất bại tủi hổ 1-4 của Man United trước Watford. Khoảnh khắc Harry Maguire nhận thẻ đỏ rời sân ở phút 69 cho thấy sự sụp đổ toàn diện của đội chủ sân Old Trafford.
Sẽ không có lời bào chữa nào cho Ole Gunnar Solskjær. Chiến lược gia người Na Uy không thể cải thiện thành tích đội nhà sau khoảng thời gian tạm nghỉ 2 tuần do lịch tập trung ĐTQG. Cựu cầu thủ bóng đá Danny Murphy cho rằng, thời gian của Ole tại Man United đã kết thúc.
"Hình ảnh của Ole sau trận đấu tại Vicarage Road cho thấy, anh ấy biết rằng công việc của mình đã kết thúc. Trận thua này như chiếc đinh cuối cùng đóng vào cỗ quan tài của Ole. CLB cần phải tiến lên, không có lý do gì để trì hoãn," Murphy bình luận.
"Sự thiếu tự tin của các cầu thủ Man United đã lây lan. Sự thay đổi HLV vào lúc này sẽ giải tỏa tâm lý căng thẳng cho các ngôi sao đội bóng. Những tin đồn về việc Ole bị sa thải sẽ được xóa đi nhanh chóng," cựu cầu thủ Fulham cho hay.
"Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu Ole vẫn tiếp tục tại vị ở Man United. Trận thua trước Watford cho thấy các cầu thủ Man United thiếu định hướng. Trận thua trước Watford khiến Ole không thể lấy lại niềm tin nữa," Murphy kết luận.
Ronaldo trở về Man United: