Joe Cole cập bến Anfield sau khi đáo hạn hợp đồng với Chelsea. Hồi tưởng qua Premier League được Metro dẫn lại mới đây, cựu tuyển thủ Anh hối tiếc quyết định gia nhập The Kop: "Với rủi ro làm các fan Liverpool đã giận dữ sẵn với tôi còn giận hơn, tôi có lẽ sẽ không gia nhập.
Tuy nhiên không phải do bất kỳ lỗi lầm nào của CLB hoặc tôi không thích Liverpool. Tôi ký hợp đồng với các chủ sở hữu cũ và rồi họ bán CLB 4 hay 5 tuần sau đó.
Bạn biết các CLB bóng đá ra sao, việc HLV đến rồi đi đã đủ khó khăn khi bạn có thể bị thất sủng. Chủ sở hữu thay đổi còn hơn thế. Tôi đã biết chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi Roy (Hodgson) bị sa thải."
"Rồi các chấn thương của tôi bắt đầu. Từ chấn thương đầu gối, các vấn đề cơ tiếp diễn, tôi không thể bùng nổ nhanh như mình muốn. Hơi giống khi bạn thấy Gareth Bale lúc này, dù Gareth là 1 máy tốc độ còn tôi thì chưa từng. Sau chấn thương đầu gối, tôi không còn sắc bén như trước."
Cole nói thêm về Chelsea: "Tôi nghĩ nếu Carlo (Ancelotti) dùng tôi trong 2 trận cuối mùa, tôi có lẽ đã ở lại. Tôi sẽ nhận bất cứ đãi ngộ nào mà Chelsea đưa ra vì tôi không muốn ra đi. Lúc đó thật khó rời CLB."
Chelsea chuẩn bị gặp Atletico tại Champions League: