Sau những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Arsenal, tiền vệ trẻ Martin Odegaard đã được triệu tập lên tuyển quốc gia tham dự vòng đấu loại World Cup, và vào rạng sáng nay, anh cùng các cùng đội vừa hành quân đến sân vận động Victoria để chạm trán tuyển Gibraltar.
Odegaard để lại dấu ấn đậm nét ở màn đụng độ này, tuy nhiên rất đáng tiếc anh phải rời sân ngay đầu hiệp hai vì chấn thương. Cụ thể theo nguồn tin từ Metro, tiền vệ sinh năm 1998 đã bị trẹo mắt cá chân ngay trước giờ nghỉ và phải nhờ đến sự giúp đỡ từ các nhân viên y tế.
Dù Odegaard vẫn gắng gượng thi đấu cho đến khi hồi còi kết thúc hiệp một vang lên, tuy nhiên vì mối lo ngại về tình hình thể trạng của cậu học trò, HLV Stale Solbakken buộc phải thay thế anh bằng ngôi sao thuộc biên chế FK Bodo, Patrick Berg.
Việc chỉ phải chạm trán một đối thủ không xứng tầm giúp Na Uy vẫn duy trì được thế trận áp đảo dù thiếu vắng Odegaard. Thậm chí họ còn ghi thêm 1 pha lập công ở phút 57 để ấn định thắng lợi tưng bừng 3-0 ngay ngày ra quân.
Sau trận đấu, HLV Solbakken cũng đề cập đến tình hình của Odegaard. Ông cho biết:
"Chấn thương này thực sự không quá nghiêm trọng. Tôi hy vọng rằng cậu ấy sẽ kịp góp mặt trong màn đụng độ Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Bảy."
Buổi tập đầu tiên của Martin Odegaard tại Arsenal