MỚI NHẤT :
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • Chỉ có một cách để cứu Arsenal

    13:38 Thứ năm 01/03/2018 | 3

    Vào lúc này, Wenger giống như một con bạc khát nước, càng thua càng đánh to hơn hòng gỡ lại. Vậy Arsenal phải làm thế nào để không chết chìm theo ông ta?

    Nếu tiếp tục thua Man City vào đêm thứ sáu, Arsenal sẽ vẫn giậm chân tại vị trí thứ 6 với 45 điểm, qua đó cách ngôi đầu 30 điểm, đồng thời kém top 4 tới 10 điểm, một khoảng cách không có cách gì bù đắp.

    Với bình quân 1,6 điểm mỗi trận hiện tại vẫn được duy trì, họ sẽ kết thúc mùa giải với 61 điểm, thấp nhất trong kỷ nguyên Arsene Wenger. Không nghi ngờ gì nữa, đây là mùa giải tồi tệ tuyệt đối, kết hợp với việc bị đánh bật khỏi Cúp FA và mới đây, thua nhục nhã tại chung kết League Cup.

    Điều trớ trêu trước khi nó xảy ra, trong ngày ký kết hợp đồng mới hồi tháng 5 năm ngoái, Wenger cam kết sẽ giành ít nhất một danh hiệu lớn, chỉ cần có thêm 2 sự tăng cường chất lượng.

     - Bóng Đá

     Với Wenger, Arsenal là đội bóng không có tương lai.

    Thực tế là ông đã có 4, và 2 trong số đó (Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette) có phí chuyển nhượng đắt nhất lịch sử đội bóng với tổng trị giá 101 triệu bảng.   

    Với Wenger, Arsenal là đội bóng không có tương lai. Họ chỉ ngày một tiều tụy và què quặt thêm trong sự gia tăng của những nếp nhăn xếp chồng lên nhau trên khuôn mặt già cỗi của HLV người Pháp. Như nhà báo Piers Morgan, cũng là fan cứng của Arsenal mô tả, đó là tập thể “thảm hại, vô hồn, tầm thường, thiếu sáng tạo và kỹ thuật”. Còn Wenger, chả khác gì “kẻ tử tù đang chờ đợi bị lôi lên ghế điện”.

    Sau tất cả, ông ta nên ra đi. Nhưng thật đáng kinh ngạc, một lần nữa Wenger lại cho thấy sự bướng bỉnh đến khó chịu. Bất chấp làn sóng phản đối liên tục xô vào Emirates, HLV 68 tuổi vẫn gan lỳ bám lấy chiếc ghế đã mục ruỗng của mình.

     - Bóng Đá

     Arsenal hiện là tập thể “thảm hại, vô hồn, tầm thường, thiếu sáng tạo và kỹ thuật”.

    “Tôi lấy làm lạ khi bị đặt câu hỏi về tương lai”, Wenger nói vào thứ tư, “Tôi đã ở đây 21 năm và vẫn còn hợp đồng tới năm 2019, tôi luôn tôn trọng các thỏa thuận đã ký”. Có nghĩa là ông hiện không có ý tưởng nào về từ chức và nếu không gì thay đổi, sẽ tiếp tục tại vị.

    Theo cách nói của Wenger, cũng như tiết lộ từ bạn bè ông với tờ Independent, HLV người Pháp vẫn yêu CLB và công việc này quá nhiều để có thể từ bỏ. Nhưng thực chất, đó chỉ là những lời ngụy biện.

    Vào lúc này, Wenger giống như một con bạc khát nước. Bạn sẽ không bao giờ có thể lôi gã ra khỏi sòng bài vì trong tâm trạng cay cú, càng thua càng đánh to hơn, ném thêm nhiều phỉnh để hòng gỡ lại. Không phải đến tận bây giờ, mà nhiều năm nay ông đã vào thế thiêu thân, lao theo chơi mãi và dần dần mất kiểm soát hành vi cờ bạc của bản thân.

     - Bóng Đá

     Wenger lúc này giống như một con bạc khát nước.

    Thường thì khi đã ở tình trạng đó, Wenger mau chóng trở thành kẻ cháy túi. Như đã thấy, theo thời gian, Arsenal chỉ càng tệ thêm. Họ rớt khỏi tốp 4 mùa trước, sau khi tiêu tốn 87 triệu cho chuyển nhượng, và hiện khá chắc chắn sẽ cán đích mùa này ở vị trí thứ 6, dù 104 triệu đã chi ra.

    Có một điều mà Wenger không nhận thấy, hoặc cố lừa dối mình rằng tất cả vẫn ổn, là các học trò không còn muốn chiến đấu cho ông. Một tập thể thất bại quá nhiều đã chính thức cạn kiệt hy vọng để dễ dàng bỏ cuộc. Họ đã thua 12 trận ở mọi mặt trận mùa này, bằng với tổng số thất bại của cả mùa trước. Nó sẽ chưa dừng lại. Và mùa sau cũng tương tự, hoặc kém cỏi hơn.

    Vậy làm thế nào để ngăn chặn viễn cảnh đen tối? Chỉ có một cách duy nhất: Ban lãnh đạo Arsenal phải mạnh mẽ và sớm đưa ra quyết định. Wenger luôn nói về tình yêu với Pháo thủ, thì việc ông ra đi chính là điều tốt nhất ông có thể làm cho đội bóng.

     - Bóng Đá

     Tính từ ngày cuối cùng của năm 2017 tới nay, Arsenal chỉ kiếm được 8 điểm, ít hơn 12 đội khác ở Premier League.

    Điểm bình quân để vô địch Premier League là 86, trong khi 13 mùa qua, Arsenal chưa bao giờ đạt con số này. Thậm chí 9 mùa gần nhất, còn không thể chạm mốc 80 điểm. Trong lịch sử giải đấu, để chắc chắn có mặt trong tốp 4, một đội cần ít nhất 76 điểm. Nghĩa là Pháo thủ cần thêm 31 điểm nữa ở 11 trận còn lại, tức phải thắng 10 và không được phép thua.

    Thanh Đình | 11:42 01/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...