MỚI NHẤT :
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Chỉ cần 8 trận, Arteta đã làm được điều Emery bất lực ở Arsenal

    07:13 Thứ hai 17/02/2020 | 2

    BongDa.com.vn Đội bóng phía bắc London trên đà trở lại sau khi hủy diệt các vị khách Newcastle United tại Emirates.

    Tối qua, Arsenal tạo ra chiến thắng đậm đà nhất mùa giải (cho đến nay), sau khi đánh bại đội khách đến từ phía bắc nước Anh với tỉ số 4-0. Sự xuất sắc đó rõ ràng phải kể đến công lao của huấn luyện viên Mikel Arteta khi anh thúc đẩy các học trò chơi bóng với một khao khát hiếm thấy trên sân cỏ.

    Chiến lược gia người Tây Ban Nha tháo gông cùm cho nhạc trưởng Mesut Ozil, giúp hàng thủ vững chắc hơn hẳn so với trước đây, và đặc biệt là lần đầu tiên giúp bộ ba tấn công siêu đẳng Pierre-Emerick Aubameyang - Alexandre Lacazette - Nicolas Pepe lập công cùng lúc ở mùa giải năm nay.

    Nghĩa là Arteta chỉ cần 8 trận để 'mở khóa ALP', trong khi huấn luyện viên tiền nhiệm Unai Emery đã bất lực trong 18 trận đấu trước đó. Thậm chí, cựu trợ lý của Pep Guardiola làm được điều tích này, bất chấp việc anh đã bố trí Lacazette ngồi trên ghế dự bị trong phần lớn thời gian trận đấu.

    Lacazette, Aubameyang and Pepe all score in a game for Arsenal for the first time - Bóng Đá

     Lần đầu tiên bộ ba ALP khai hỏa trong cùng một trận đấu tại PL.

    Arsenal mùa này đã chỉ thua 6 trận (kém duy nhất Liverpool), nhưng họ vẫn phải ngậm ngùi đứng ở trung tâm bảng xếp hạng, vì hòa quá nhiều. Dù vậy, NHM Pháo thủ đang hy vọng Arteta cùng các học trò sẽ lấy trận thắng Newcastle làm bàn đạp để tìm được nhiều thành tích tương tự trong 12 vòng còn lại, dù các đối thủ sẽ cực kỳ 'rắn mặt' vào thời gian tới.

    Các thủ môn Arsenal tập luyện ở Dubai:

    Trung Quân | 06:43 17/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...