MỚI NHẤT :
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Chỉ bằng 1 câu nói, Solskjaer đã cho thấy sự tàn nhẫn với Romero

    23:43 Thứ sáu 05/02/2021

    BongDa.com.vn Từng giúp Manchester United chinh phục Europa League nhưng giờ đây, thủ môn người Argentina đang trải qua chuỗi ngày bi kịch.

    HLV Ole Gunnar Solskjaer vừa có buổi trả lời phỏng vấn trên website của Manchester United trước trận đấu với Everton. Khi nhắc đến Sergio Romero, vị thuyền trưởng người Na Uy chia sẻ: "Romero đang tập luyện chăm chỉ. Cậu ấy vẫn ở trong đội hình. Tất nhiên cậu ấy đã mất rất nhiều buổi tập từ đầu mùa giải. Romero tham gia với chúng tôi rất muộn sau khi có một thời gian trở về nhà và cả Giáng sinh nữa. Cậu ấy đã có một thời gian trở lại Argentina cùng gia đình. Romero đang làm việc với các thủ môn, nhưng tất nhiên, với Dean Henderson và Lee Grant và David de Gea, việc gia nhập đội hình thi đấu sẽ khó khăn hơn."

    Thông qua câu trả lời này, có thể thấy Sergio Romero ít nhiều đã để lại ấn tượng với Ole Gunnar Solskjaer. Tuy nhiên, trên thực tế, cựu HLV Cardiff City đã ngầm xác nhận rằng cầu thủ người Argentina chỉ được xem là thủ môn thứ 4 tại Manchester United.

    Romero chỉ là thủ môn số 4 tại Man Utd - Bóng Đá

     Sergio Romero không còn được Ole Gunnar Solskjaer trọng dụng.

    Vì đề cao tính ổn định, các HLV hiếm khi tiến hành xoay tua ở vị trí người gác đền. Tại Old Trafford, David de Gea luôn là sự lựa chọn hàng đầu trước khung gỗ. Dean Henderson được sử dụng ở các trận đấu tại Carabao Cup và FA Cup. Nếu David de Gea không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu, Lee Grant sẽ là phương án dự bị cho Dean Henderson và “lão tướng” 38 tuổi sẽ xuất hiện trên sân khi người đồng nghiệp của mình gặp chấn thương. Sergio Romero chỉ là sự ưu tiên số 4 nơi khung gỗ, đồng nghĩa với việc sẽ thường xuyên phải ở nhà xem các đồng đội thi đấu qua màn ảnh nhỏ.

    Sergio Romero đã ngồi ngoài trong suốt giai đoạn lượt đi của mùa giải. Để được ra sân thường xuyên, thủ môn người Argentina đã bày tỏ nguyện vọng được ra đi. Song, đã 2 kỳ chuyển nhượng trôi qua, không ai hiểu vì sao anh vẫn đang bị “trói chân” ở Old Trafford. Bây giờ, mọi chuyện càng trở nên tệ hại hơn với Sergio Romero bởi trong mắt Solskjaer, anh còn thua kém cả Lee Grant.

    Xét trên nhiều khía cạnh, cựu sao Sampdoria hoàn toàn vượt trội so với người đồng nghiệp 38 tuổi. Trong khi Sergio Romero đã có 61 lần đứng trước khung gỗ của Manchester United, Lee Grant mới chỉ có 2 lần. Sergio Romero từng cạnh tranh sòng phẳng với David de Gea, là thủ môn số 1 tại đội tuyển Argentina, còn cựu sao Stoke City chưa bao giờ đạt đến đẳng cấp ấy.

    Romero chỉ là thủ môn số 4 tại Man Utd - Bóng Đá

     Nên nhớ rằng Romero từng giúp Manchester United vô địch Europa League.

    Nhìn chung, vào lúc này, nhiều đội bóng đang ao ước có được chiều sâu đội hình ở vị trí thủ môn như Manchester United. Red Devils có 4 thủ môn cực kỳ tài năng và người gác đền từng giúp họ chinh phục Europa League cũng chỉ là sự ưu tiên thứ 4. Tuy nhiên, điều đó cũng cho thấy sự tàn nhẫn của Ole Gunnar Solskjaer. Đối với Sergio Romero, hy vọng rằng anh sẽ cảm thấy vui vẻ trong những tháng cuối cùng ở Manchester United. Chỉ còn gần 5 tháng nữa thôi, cựu sao Sampdoria sẽ được giải thoát khỏi “địa ngục” Old Trafford và khi ấy anh sẽ có dịp gieo sầu cho người thầy của mình.

    Tài năng của Sergio Romero:

     
    Faro | 23:13 05/02/2021
    Chia sẻ

    Loading...