Mùa giải 2020/21 vẫn đang diễn ra với những khó khăn nhất định dành cho Manchester United, đặc biệt là khi các nhân tố như Anthony Martial hay Marcus Rashford liên tục gây thất vọng. Chưa kể, vai trò chạy cánh cũng khiến cho HLV Ole Gunnar Solskjaer cảm thấy đau đầu.
Mason Greenwood có sở trường đá trung phong, trong khi Daniel James có dấu hiệu chững lại với lối chơi chủ yếu dựa vào tốc độ. Ngoài ra, việc thương vụ Jadon Sancho đi vào bế tắc là nguyên nhân lớn nhất khiến nửa đỏ thành Manchester phải nghĩ đến một kế hoạch khác.
Trong diễn biến mới nhất, đội chủ sân Old Trafford đã bắt đầu đưa Ansu Fati của Barcelona vào tầm ngắm. Dù chỉ mới 18 tuổi, thế nhưng chàng trai mang dòng máu Guinea-Bissau lại là trụ cột của Blaugrana trước khi dính chấn thương nặng.
Mùa giải 2020/21 này, anh ra sân tổng cộng 10 trận, ghi được 5 bàn thắng và có 4 pha kiến tạo tính trên mọi đấu trường. Và theo nguồn tin từ Sport Witness, Quỷ đỏ sẵn sàng chi ra số tiền lên tới 130 triệu bảng để thuyết phục đối tác của mình nhả người.
Nếu thương vụ thành công, Manchester United sẽ chính thức phá kỷ lục chuyển nhượng của CLB dành cho một cầu thủ. Hiện tại, bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử M.U vẫn là Paul Pogba khi anh được mua về từ Juventus với số tiền 89 triệu bảng hồi mùa Hè 2016.
Ansu Fati và trận đấu lịch sử với Ukraine: