MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-3 PSG: Sụp đổ (H2)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • “Chelsea Việt Nam” vỡ mộng bá vương vì “bão” chấn thương?

    19:28 Thứ năm 13/08/2015

    (BongDa.com.vn) - Đúng thời khắc sinh tử “gã nhà giàu” B.Bình Dương lại đứng trước muôn trùng khó khăn khi “bão” chấn thương tàn phá.

    (BongDa.com.vn) – V-League 2015 đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất ở cuộc chiến trụ hạng và cuộc đua đến ngôi vương. Thế nhưng, đúng thời khắc sinh tử “gã nhà giàu” B.Bình Dương lại đứng trước muôn trùng khó khăn khi “bão” chấn thương tàn phá.

    BHL B.BD đang đau đầu với bão chấn thương ở giai đoạn quan trọng mùa giải. Ảnh: Đình Viên.
    C
    uộc đua tranh giữa đỉnh và đáy của V-League 2015 đang bước vào giai đoạn khốc liệt hơn bao giờ hết.

    Ngoài cuộc chiến chạy đua tránh suất xuống hạng của Đồng Nai, HAGL, Đồng Tháp và XSKT Cần Thơ thì người hâm mộ bóng đá cả nước đang chờ đợi sự trở lại của Hà Nội T&T hay cú hích mạnh mẽ về mặt tài chính của FCL Thanh Hóa trong cuộc cạnh tranh đến ngôi vương, khi V-League chỉ còn 6 vòng đấu nữa.

    Nhớ lại giai đoạn lượt đi của V-League 2015, B.Bình Dương băng thẳng một mạch về đích, loại bỏ những đối thủ như Hà Nội T&T, Thanh Hóa, SHB. Đà Nẵng, Hải Phòng,… hàng chục điểm trên BXH.

    Thế nhưng, đến thời điểm hiện tại, NHM bóng đá đất Thủ đang thấy một B.Bình Dương vô cùng mong manh. Thất bại trước cùng với tỉ số (1-2) Sanna Khánh Hòa và HAGL cho thấy tính ổn định của B.Bình Dương đang lung lay.

    Có lẽ, còn quá sớm để khẳng định B.Bình Dương có thể bảo vệ thành công ngôi vương ở mùa bóng năm nay, bởi khoảng cách giữa “Chelsea Việt Nam” và đội bóng xếp thứ hai Thanh Hóa chỉ là 1 điểm (40/41).

    Đó là chưa kể đến 6 vòng đấu còn lại thầy trò HLV Thanh Sơn phải đụng độ những đối thủ cực khó như Hà Nội T&T (vòng 21), Thanh Hóa (vòng 23), Hải Phòng (vòng 24) hay cả một khắc tinh Đồng Nai đang trong thế đường.

    Tiền đạo chủ lực Abass(10) có khả năng nghỉ hết mùa giải là tổn thất không nhỏ với B.Bình Dương. Ảnh: Đình Viên.
    Tiền đạo chủ lực Abass(10) có khả năng nghỉ hết mùa giải là tổn thất không nhỏ với B.Bình Dương. Ảnh: Đình Viên.

    Không chỉ gặp khó khăn về lịch thi đấu, B.Bình Dương đang vùng vẫy trong cơn bĩ cực khi chống lại “bão” chấn thương khi mùa giải bước vào giai đoạn nước rút. BHL đội bóng chủ sân Gò Đậu xác minh tiền vệ Trọng Hoàng có thể trở lại ở vòng 22 gặp Hà Nội T&T ở Hàng Đẫy.

    Thế nhưng, họ lại có hàng loạt “thương binh” như trung vệ Phước Tứ, Đình Luật, hậu vệ Xuân Luân, tiền vệ Văn Bình.  Đặc biệt, B.Bình Dương phải trả cái giá quá đắt sau 3 điểm có được trước ĐTLA ở vòng 21 bởi tiền đạo chủ lực của họ là Abass có thể phải nghỉ hết mùa do chấn thương dây chằng.

    Nói về cơn bão chấn thương của đội bóng Giám đốc kỹ thuật Mai Đức Chung cho hay: “Trọng Hoàng và một vài vị trí của B.Bình Dương đã có thể trở lại ở vòng đấu 22, thế nhưng đáng tiếc nhất là trường hợp của tiền đạo Abass. Ai cũng biết V-League đang bước vào giai đoạn quyết định, Abass là nhân tố quan trọng của đội bóng, thiếu cậu ấy lúc này là rất khó khăn.

    Tuy có những khó khăn nhất định về nhân sự, nhưng B.Bình Dương luôn biết cách vượt qua để hướng về phía trước.Trước mắt là trận đấu cực kỳ quan trọng với Hà Nội T&T, tiếp đến Đồng Nai, Thanh Hóa và Hải Phòng không phải đối thủ dễ chịu.

    Dù sao, tôi vẫn tin vào sức mạnh của B.Bình Dương, bởi tất cả là những cầu thủ chuyên nghiệp, một tập thể gắp kết vì mục tiêu cao nhất.”

    “Chelsea Việt Nam” khó thể thắng như chẻ tre như giai đoạn đầu mùa. Ảnh: Đình Viên.

    Mùa giải 2015, Lãnh đạo bóng đá B.Bình Dương đặt mục tiêu “ẵm” cú đúp ở Cúp QG và V-League 2015. Trên phương diện khách quan, mục tiêu đó của “Chelsea Việt Nam” rất rộng mở.

    Ở Cúp QG, B.Bình Dương đánh bại ĐTLA (4-3) ở bán kết để giành vé vào chung kết gặp Hà Nội T&T ngày (26/9). Sau 21 vòng đấu ở V-League, đội bóng đất Thủ vẫn đang xếp vị trí số một trên BXH. Thế nhưng, mọi thứ có thể xôi hỏng, bỏng không với “Chelsea Việt Nam” khi “bão” chấn thương tàn phá nặng nề.

    Đình Viên - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...