MỚI NHẤT :
  • "Jesus sẽ thất vọng vì cơ hội bị bỏ lỡ đó"
  • 100 triệu bảng của Pep khiến Liverpool ôm hận
  • Pep mô tả chiến thắng trước Liverpool bằng đúng một từ
  • Arnold bị réo tên sau thất bại của Liverpool
  • "Không biết sao Tsimikas không đẩy Pep ra"
  • Hành động khó hiểu của Pep Guardiola trong trận thắng Liverpool
  • 5 điểm nhấn Man City 4-1 Liverpool: 'No Haaland, no problem'; Top 4 xa dần
  • Jamie Carragher chỉ trích tội đồ Liverpool
  • NÓNG! Lần đầu tiên Arteta để Saka lên ghế dự bị
  • Lần đầu tiên của Jack Grealish ở Man City
  • Quế Ngọc Hải sút hỏng luân lưu, SLNA bị loại khỏi Cúp Quốc gia
  • Không Haaland, Man City ngược dòng nghiền nát Liverpool
  • Sức hút không thể chối cãi của Jack Grealish
  • Trọng tài gây tranh cãi khi không rút thẻ đỏ cho Rodri
  • 10 CLB có giá trị đội hình đắt nhất thế giới: 2 tập thể vượt mốc 1 tỷ euro
  • "Cậu ấy thực sự bị đánh giá thấp quá mức ở M.U"
  • "Ten Hag được khuyên không đến M.U, bạn có thể thấy tình hình bây giờ"
  • Chủ tịch CONMEBOL: 'World Cup 2030 nên tổ chức ở Nam Mỹ'
  • Đến với Mourinho; Gia nhập PSG: 5 bến đỗ khả dĩ dành cho Maguire
  • "Ngay khi Mahrez tự do, bạn đoán rằng đã có rắc rối"
  • Nhà báo xác nhận M.U theo dõi 'hàng hot' Ngoại hạng Anh
  • "Pha dứt điểm thần sầu của Salah. Một nụ cười toe toét của Klopp"
  • NÓNG! 'Nạn nhân của Zinchenko' đứng trước cánh cửa rời Arsenal
  • Peter Crouch nêu lý do Casemiro hay hơn Rodri
  • Đinh Văn Hùng tạm xa bóng đá vì lý do bất khả kháng
  • Sắc vóc ấn tượng của em gái Đặng Văn Lâm
  • Guardiola giải thích lý do Erling Haaland vắng mặt trận Liverpool
  • Tiến Linh lập công, Bình Dương dễ dàng vào vòng 1/8 Cúp Quốc gia
  • HLV Ten Hag bảo vệ Weghorst
  • Ancelotti: "Thật sự là ĐTQG Brazil muốn có tôi"
  • Arsenal đồng ý chốt mức phí điên rồ cho Rice
  • Chuyển nhượng 01/04: Hoàn tất HĐ mới, M.U giành pole ký sao Barca; Arsenal săn bộ đôi 90 triệu
  • Ronaldo đang kiếm được bao nhiêu tiền
  • Bước ngoặt lớn xuất hiện sẽ giúp Man Utd chiêu mộ Oblak
  • Emery xác nhận việc chiêu mộ Felix
  • Messi trở lại Barca: Nhà vô địch thế giới bị lợi dụng
  • Quang Hải trên đường rời Pau FC: Cú tát tỉnh mộng
  • Xavi tìm đối tác cho Gavi từ đội trẻ
  • 8 cầu thủ có thể rời Chelsea hè này
  • Xavi: Tôi không quan tâm cha của cậu ta
  • Chelsea trắng tay: Báo động cho Thomas Tuchel

    13:24 Thứ tư 31/08/2022 | 1

    Sớm dẫn trước nhưng Chelsea để thua ngược chủ nhà Southampton 1-2 ở vòng 5 Premier League, đặt ra những tình huống báo động với HLV Thomas Tuchel.

    Sụp đổ ở St. Mary's

    "Chúng tôi phản ứng không đủ mạnh", Thomas Tuchel lên tiếng trong cuộc họp báo sau trận đấu mà Chelsea thua chủ nhà Southampton 1-2, với tất cả các bàn thắng được ghi ngay trong hiệp một.

     - Bóng Đá

     Sterling ghi bàn trận thứ hai liêp tiếp nhưng Chelsea vẫn trắng tay.

    Chelsea khởi đầu trận đấu khá tốt, với bàn thắng mở tỷ số của Raheem Sterling. Tuyển thủ Anh có trận thứ hai liên tiếp anh ghi bàn cho đội bóng mới, sau cú đúp làm nên trận thắng nghẹt thở Leicester cuối tuần qua.

    Nhưng một mình Sterling ghi bàn là không đủ. Chỉ 5 phút sau khi dẫn trước, Chelsea để cho Southampton gỡ hòa từ một tình huống phạt góc. Lavia - người mới 18 tuổi và 236 ngày - quá thoải mái để tung cú sút trên vạch 16m50.

    Phòng ngự bóng chết đang là một vấn đề lớn với Chelsea mùa này. Trong trận thua Leeds United 0-3, "The Blues" cũng phản ứng kém với các pha bóng cố định.

    Trên sân St. Mary's, trước khi hiệp một khép lại, Chelsea nhận thêm bàn thua thứ hai. Lần này, Southampton thoải mái triển khai tấn công mà không vấp phải phản ứng nào từ các cầu thủ áo xanh.

    Giống như HLV Tuchel đề cập, các cầu thủ của ông thiếu cứng rắn trong việc phản ứng với các đường lên bóng từ đối thủ. Hàng tiền vệ, với Jorginho là trung tâm, không thể áp đặt lối chơi và yếu thế trước sự cơ động của các cầu thủ chủ nhà.

     - Bóng Đá

     Southampton ngược dòng ngay trong hiệp 1.

    Ở bàn thua thứ 2, Jorginho dễ dàng bị loại bỏ từ sớm. Kết quả, hàng thủ không có sự che chắn từ xa trở nên lúng túng và hoàn toàn sụp đổ.

    Chỉ sau 5 trận đấu, Chelsea đã thua 2. Đây mới là lần thứ hai trong 27 mùa giải đội bóng thành London thua ít nhất 2 trận sau 5 vòng đầu tiên. Lần gần nhất điều này diễn ra là mùa 2015-16, khi đội để thua 3 trận, sau đó sa thải Jose Mourinho và kết thúc với vị trí thứ 10.

    Báo động cho Tuchel

    Những gì đang diễn ra không giống như thời điểm chạm đáy với Mourinho cách nay 7 năm, nhưng cũng mang tính chất báo động với HLV Tuchel.

     - Bóng Đá

     HLV Tuchel đối mặt nhiều vấn đề.

    Chỉ giành 7 điểm sau 5 trận là con số khó chấp nhận. Đừng nói đến cuộc đua vô địch Premier League, mà giữ vị trí trong top 4 cũng là một trở ngại lớn nếu các vấn đề không được giải quyết.

    Cùng kỳ mùa trước, Chelsea chỉ đánh rơi 2 điểm sau 5 vòng. Thất bại đầu tiên chỉ đến ở vòng thứ 6. Sau 15 trận, đội mới thua trận thứ 2.

    Mùa trước, sau 5 vòng Premier League, "The Blues" ghi đến 12 bàn thắng, có 4 trận giữ sạch lưới và chỉ thủng lưới 1 bàn - với cú sút phạt đền của Mohamed Salah trong trận hòa Liverpool.

    Hiện tại, thủ môn Mendy chỉ có 1 trận sạch lưới và mắc sai lầm nhiều hơn. Chelsea mới chỉ ghi 6 bàn, trong khi số lần lọt lưới là 8.

    "Vấn đề không phải có tiền đạo hay không tiền đạo", HLV Tuchel bào chữa về hiệu quả tấn công kém của Chelsea.

     - Bóng Đá

     Chelsea khởi đầu mùa giải thảm họa.

    Sau khi để Romelu Lukaku và Timo Werner ra đi, hàng công của Chelsea mỏng hơn rất nhiều. Sterling là tiền đạo duy nhất ghi bàn cho đến nay, cùng hai hậu vệ lập công (James và Koulibaly), và 1 bàn được Jorginho từ chấm phạt đền.

    Chelsea không hiệu quả trong việc chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Mason Mount và Kai Havertz đều chưa tìm lại chính mình. Các giải pháp Pulisic và Hakim Ziyech chưa mang đến tính đột biến.

    Tuchel và các quan chức Chelsea đang chữa cháy với Josko Gvardiol để bổ sung cho hàng thủ. Tuy vậy, CLB vẫn cần một tiền vệ chất lượng và một ngôi sao tấn công.

    Chelsea còn hơn một ngày trên thị trường chuyển nhượng để khắc phục nhân sự, qua đó tăng thêm tính cạnh tranh trong đội. Nếu không, đội quân của HLV Tuchel sẽ tiếp tục sa sút khi phải đá 3 ngày/trận.

    Ngọc Huy | 11:55 31/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...