MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Chelsea thua Man City: Đẳng cấp chênh lệch

    14:02 Thứ năm 10/11/2022 | 1

    Chelsea bị thiêu đốt bởi Man City ở đẳng cấp cao hơn trong trận đấu thuộc khuôn khổ League Cup, qua đó gióng hồi chuông báo động với Graham Potter.

    "Kết quả này mang đến sự thất vọng, nhưng về lối chơi, chúng tôi đã tạo ra một số cơ hội tốt", Graham Potter đưa ra những tuyên bố đầu tiênsau trận đấu giữa Chelsea với Man City ở vòng 3 League Cup.

     - Bóng Đá

     Chelsea thua toàn diện Man City

    Đối với Potter, trận thua Man City vẫn có những điểm tích cực với Chelsea. "Đội bóng không hoàn hảo, nhưng chúng tôi làm nhiều điều đúng đắn, cấu trúc và hiệu suất tốt hơn".

    Bất chấp những bào chữa của Graham Potter, một thực tế không thể phủ nhận là Chelsea thua toàn diện trước Man City, đặc biệt là chênh lệch về đẳng cấp.

    Trong trận đấu mà cả hai đều có những điều chỉnh, không tung ra đội hình tốt nhất, Man City thống trị về mọi mặt.

    Sau hiệp một không bàn thắng, Man City thiêu đốt đối phương bằng sức mạnh của mình ngay những phút đầu hiệp hai.

    Riyad Mahrez ghi bàn mở tỷ số và Julian Alvarez ấn định kết quả 2-0. Mọi thứ diễn ra trong vỏn vẹn 13 phút sau giờ nghỉ giữa hai hiệp, với các bàn thắng cách nhau đúng 5 phút.

    Hệ thống 3-4-2-1 mà "phù thủy" Potter xây dựng bị sụp đổ trước tốc độ và sự biến hóa trong cách triển khai bóng của đội chủ nhà.

    Trên sân Etihad, Jack Grealish không ghi bàn nhưng chính anh là mối hiểm họa đối với Chelsea.

     - Bóng Đá

     Grealish khiến hệ thống Chelsea tan vỡ

    Grealish, với các pha xử lý kỹ thuật, phối hợp với cầu thủ trẻ Sergio Gomez khiến cánh phải của The Blues tê liệt. Từ đó, Loftus-Cheek một lần nữa cho thấy anh là điểm yếu của đội khách khi mà Reece James không thi đấu.

    Loại Chelsea khỏi League Cup, Pep Guardiola có lý do để hài lòng với chiều sâu đội hình của mình. Đây là trận đấu mà Man City đón Kalvin Phillips trở lại, người có 40 phút trên sân và hứa hẹn trở thành giải pháp quan trọng cho đội sau World Cup 2022.

    Báo động với Chelsea

    League Cup không phải giải đấu danh giá trong mắt các đội bóng lớn, nhưng với Graham Potter, ông không muốn bị loại ngay trong trận đầu tiên ở giải đấu.

     - Bóng Đá

     Chelsea thua 3 trong 4 trận gần nhất

    Hơn nữa, khi Premier League là nhiệm vụ bất khả thi và Champions League cũng không đơn giản, Potter rất muốn chinh phục các giải đấu nhỏ như League Cup. Danh hiệu trong mùa giải đóng thế rất quan trọng để làm bệ phóng cho tương lai.

    Thất bại trước Man City làm tăng nguy cơ trắng tay với Chelsea. The Blues đối mặt nguy cơ không có bất kỳ danh hiệu nào kể từ mùa 2019-20.

    Không chỉ vậy, chuỗi kết quả gần đây là tín hiệu báo động dành cho Graham Potter.

    Sau những kết quả tích cực trong thời gian đầu thay thế Thomas Tuchel, Potter gặp nhiều khó khăn với Chelsea. Trong 7 trận gần nhất, đại diện thành London chỉ có 2 chiến thắng.

    Nghiêm trọng hơn, trong 4 trận gần đây, họ thua đến 3. Chelsea thất bại muối mặt 1-4 trước Brighton, đội bóng cũ của Potter. Tiếp Arsenal trên sân nhà Stamford Bridge, đội phơi áo 0-1.

     - Bóng Đá

     Graham Potter có nguy cơ mất kiểm soát Chelsea

    Giờ là trận thua Man City và nói lời chia tay với giải đấu đầu tiên. Trong 3 trận thua này, về mặt lối chơi, phản ứng của Chelsea khá yếu chứ không như lời bào chữa của Potter.

    Cấu trúc của Chelsea có vấn đề một khi đối thủ áp sát và triển khai bóng tốc độ. Quá nhiều lỗ hổng xuất hiện giữa các tuyến, đặc biệt sự thiếu liên kết giữa hàng tiền vệ và phòng ngự.

    Cuối tuần này, Chelsea làm khách của hiện tượng Newcastle (0h30 ngày 13/11), đội xếp thứ 3 Premier League với chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp và sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất giải đấu (11 bàn thua, ngang với đội đầu bảng Arsenal).

    Nếu không tạo được điều kỳ diệu, Chelsea hoàn toàn có thể nhận hat-trick thất bại khi bước vào kỳ nghĩ World Cup. Đến lúc đó, với việc thiếu nhân sự để tập luyện, Graham Potter sẽ đối mặt muôn vàn khó khăn.

    Ngọc Huy | 11:48 10/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...