MỚI NHẤT :
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Chelsea không biết thắng: Pochettino mất phương hướng

    18:36 Thứ hai 18/09/2023 | 1

    Chelsea tiếp tục gây thất vọng khi hòa không bàn thắng với Bournemouth, trong thế trận mà những gì Pochettino áp dụng đều không hiệu quả.

    "Tấn công, tấn công, tấn công", người hâm mộ Chelsea có mặt trên khán đài Vitality Stadium không ngừng hô vang trong phần lớn thời gian của hiệp một, khi chứng kiến đội nhà áp đảo Bournemouth.

    Chelsea không biết thắng: Pochettino mất phương hướng - Bóng Đá

    Chelsea tiếp tục gây thất vọng.

    Ở đây là khả năng kiểm soát bóng áp đảo, liên tục đẩy cao đội hình tấn công và không còn gì khác.

    "Chúng tôi cần tận dụng tối đa những cơ hội mà mình tạo ra"Mauricio Pochettino thất vọng khi trận đấu ở vòng 5 Premier League kết thúc không bàn thắng.

    "Trong 20 hoặc 25 phút đầu tiên, Chelsea xứng đáng ghi bàn nhưng chúng tôi đã không thể", nhà cầm quân người Argentina nhấn mạnh.

    Pochettino có lẽ muốn nhắc đến pha dứt điểm đầu trận của tân binh Nicolas Jackson đưa bóng đi trúng cột dọc khung thành đội chủ nhà.

    Đầu hiệp hai, đến lượt Raheem Sterling đá phạt chạm xà ngang trước khi Levi Colwill sút bồi tung lưới Bournemouth nhưng mắc lỗi việt vị.

    Chelsea không biết thắng: Pochettino mất phương hướng - Bóng Đá

    Sterling và các đồng đội trải qua 198 phút không ghi bàn ở Premier League.

    Mặc dù bị khung thành từ chối hai bàn thắng nhưng không thể xem kết quả trên sân Vitality là câu chuyện của sự kém may mắn. Đó đơn giản là hệ quả của việc những gì "The Blues" thực hiện vẫn chưa đủ tốt.

    Chelsea cầm bóng áp đảo 64,7%, cố gắng triển khai các đường chuyền để tiếp cận khu vực cấm địa đối phương. 14 pha dứt điểm được thực hiện, trong đó có 6 lần bóng đi chính xác nhưng bị thủ môn Neto cản phá.

    Ở phía bên kia, Chelsea cũng để Bournemouth thực hiện 13 pha dứt điểm. Trong những phút cuối, chính sự xuất sắc của thủ môn Robert Sanchez - người có 4 tình huống cản phá - đã giúp đội khách không ra về trong cảnh trắng tay.

    Pochettino mất phương hướng

    Sau mùa hè chuyển nhượng ồn ào, với số tiền cao nhất thế giới và thiết lập kỷ lục mới, Chelsea chưa tìm thấy diện mạo như Todd Boehly và người hâm mộ kỳ vọng.

    Chelsea không biết thắng: Pochettino mất phương hướng - Bóng Đá

     Pochettino thay đổi lối chơi nhưng không hiệu quả

    Pochettino dành nhiều thời gian làm việc ở trung tâm Cobham nhưng hiệu quả không cao.

    Ở Vitality, sau 4 vòng đầu tiên chọn lối đá 3 trung vệ, cựu thuyền trưởng Tottenham quyết định thay đổi phong cách chơi bóng cho Chelsea với 4-2-3-1.

    Đây là một trong hai sơ đồ yêu thích trong tư duy bóng đá của Pochettino, được ông sử dụng thường xuyên tại PSG bên cạnh phong cách 4-3-3.

    Với điều chỉnh này, trong bối cảnh Moises Caicedo chấn thương, Poche xếp Lesley Ugochukwu đá cặp tiền vệ trung tâm với Conor Gallagher. Enzo Fernandez được đẩy lên đá "số 10".

    Chelsea không biết thắng: Pochettino mất phương hướng - Bóng Đá

     Chelsea chỉ thắng 1 trận từ đầu mùa.

    Thay đổi của Pochettino cũng gồm việc Colwill chiếm giữ vai trò hậu vệ trái của Ben Chilwell. Mudryk được chọn ở vị trí tiền đạo cánh để phát huy phẩm chất kỹ thuật cùng các pha đột phá vào trung lộ.

    Nhìn Chelsea thi đấu thấy rõ đội thiếu điều gì đó mà Poche chưa thể đạt được. Chính xác là thiếu sự quyết liệt cần thiết và hiệu quả trong các pha xử lý cuối, đặc biệt trong khu vực 1/3 cuối sân.

    Mọi vị trí trên sân của Chelsea đều đá chưa đủ tốt, ngoại trừ Gallagher - sự lựa chọn thứ 4 cho băng đội trưởng. Anh tưởng như phải rời đi trong ngày cuối chuyển nhượng mùa hè vừa qua sau khi đội chủ sân Stamford Bridge mua quá nhiều tiền vệ.

    Chỉ ghi 5 bàn sau 5 trận, giành 5 điểm và đứng nửa dưới bảng xếp hạng bóng đá Anh, áp lực lớn đang dồn lên đôi vai Pochettino.

    Ngọc Huy | 13:09 18/09/2023
    Chia sẻ

    Loading...