MỚI NHẤT :
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Chelsea: Khi nhà vô địch mất uy

    12:54 Thứ bảy 03/10/2015

    Một đội bóng mạnh khi bước ra sân họ tạo ra cái uy, sức mạnh tinh thần lớn để lấn át đi khí thế đối phương. Lúc này Chelsea đang đánh mất yếu tố đó.

    (BongDa.com.vn) – Cơn khủng hoảng tại Chelsea vẫn đang kéo dài, những kết quả thất vọng tại cả Premier League và Champions League đang khiến sức ép đè nặng lên Mourinho và các học trò. Phải chăng thời của Mourinho đã hết ở Chelsea?

    Chelsea: Khi nhà vô địch mất uy
    HLV Mourinho đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc đưa Chelsea trở lại quỹ đạo chiến thắng. Ảnh: Internet.

    Mourinho đã có ngày trở về “nơi xưa chốn cũ” đáng quên. Thất bại quá xứng đáng trước Porto càng chỉ rõ những vấn đề yếu kém còn tồn tại ở đội bóng.

    Hàng thủ đang là điểm yếu giết chết mọi nỗ lực, cố gắng của ông thầy người Bồ Đào Nha. Trung vệ đội trưởng JohnTerry sa sút được thay bằng Kurt Zouma nhưng nhìn cách hậu vệ trẻ người Pháp phòng ngự người ta thấy sự non nớt, thiếu kinh nghiệm bộc lộ rõ. Hậu vệ trái Azpilicueta chỉ chơi ở mức trung bình và theo như lời của Mourinho thì anh may mắn giữ được suất đá chính đơn giản chỉ vì trong tay ông không còn lựa chọn nào khác.

    Đương nhiên không thể bỏ qua “tử huyệt” Ivanovic, vẫn là sự thất vọng quen thuộc từ đầu mùa, di chuyển chậm chạp, yếu đuối trong việc đeo bám, luôn là mắt xích bị đối phương tập trung khai thác.

    Bây giờ mỗi khi đối mặt với Chelsea các đội bóng tại giải Ngoại hạng không còn cảm thấy run sợ, e ngại nữa. Họ sẵn sàng chơi ngang ngửa, ăn miếng trả miếng, điều mà người ta hiếm thấy ở mùa giải trước.

    Lý giải cho sự thay đổi này là bởi hiện tại sức mạnh của The Blues đã giảm đi rất nhiều, từ hàng công cho đến hàng thủ. Nếu trước kia các đối thủ phải lo việc phòng ngự sao cho chắc chắn để ngăn chặn sức công phá của những Hazard, Costa hay Fabregas thì giờ không khó để bẻ gãy những đợt tấn công của họ. Và đương nhiên khi sức ép phòng ngự được giảm bớt thì chẳng có lý do gì mà không mạnh dạn dâng cao tấn công cả.

    Một đội bóng mạnh khi bước ra sân họ tạo ra cái uy, sức mạnh tinh thần lớn để lấn át đi khí thế đối phương, đối thủ mà mất tinh thần, sợ hãi là đã nắm được một nửa phần thắng. Lúc này Chelsea đang đánh mất yếu tố đó.

    Jose Mourinho thừa hiểu triết lý này nhưng biết là một chuyện còn làm được hay không lại là chuyện khác. Ông đang hết sức rối bời, mệt mỏi trong việc đưa con tàu Chelsea trở lại đúng quỹ đạo. Chủ tịch Abramovich không phải là người kiên nhẫn, nếu không sớm giải quyết những vấn đề hiện tại, Mourinho nên chuẩn bị tâm lý rời sân Stamford Bridge.

    (Bạn đọc: Minh Phan)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...