MỚI NHẤT :
  • "Man Utd vẫn là một bến đỗ tuyệt vời"
  • "Bản hợp đồng gây sốc của Arsenal"
  • CĐV Việt Nam động viên U23 Indonesia: "Số 1 Đông Nam Á"
  • "Tình huống đó xứng đáng nhận thẻ đỏ"
  • U23 Indonesia 3 lần ôm hận vì VAR
  • Dấu chấm hết cho 'đứa con cưng' ở Old Trafford?
  • Mason Mount là thất bại lớn nhất của Man United trong mùa giải 23/24?
  • Vợ chồng Mahrez chuẩn bị làm đám cưới lần 3
  • 5 điểm nhấn U23 Indonesia 0-2 U23 Uzbekistan: Đau đớn vì VAR; Khoảnh khắc định đoạt
  • Hiệp hai điên rồ, Indonesia dừng bước tại bán kết U23 châu Á
  • Man City sẽ sa lầy nếu mất 2 "báu vật"
  • Xà ngang và cột dọc 3 lần cứu thua cho Indonesia
  • NÓNG! Man Utd gây sốc với Marcus Rashford
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Chelsea của Pochettino là CLB thú vị nhất Premier League

    16:44 Thứ sáu 05/04/2024

    BongDa.com.vn Sau gần 1 năm cập bến Stamford Bridge, dù Mauricio Pochettino chưa thể giúp Chelsea trở lại thời hoàng kim nhưng nhà cầm quân người Argentina đang biến tây London hấp dẫn trở lại.

    Rạng sáng nay, 7 bàn thắng đã được ghi tại thánh địa Stamford Bridge, ở đó 2 pha lập công chỉ trong 82 giây từ đôi chân người hùng Cole Palmer đã khiến không khí tại sân đấu này rực lửa như những gì từng thấy ở trận hòa 4-4 trước các nhà ĐKVĐ Manchester City hồi tháng 11. Cả 2 đội bóng lớn nhất thành Manchester đều phải ngậm trái đắng khi hành quân tới tây London mùa này, nơi Pochettino cùng các học trò không bao giờ để vinh dự CLB bị bôi nhọ

    Tiếp đón Man United, đoàn quân trẻ trung dưới bàn tay nhào nặn của Pochettino đã cống hiến cho các khán giả một trận đấu hội tụ đầy đủ những cảm xúc hấp dẫn nhất của môn thể thao vua: từ các tình huống tấn công phủ đầu đầy sắc nét, rồi thành quả bị phá hỏng bởi các sai lầm cá nhân trước khi kết thúc trận đấu bằng hai khoảnh khắc điên rồ của tuổi trẻ. Bảng tỷ số có một ngày “làm việc” vất vả nhưng những diễn biến tại Stamford Bridge đã cho thấy vì sao Premier League là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. 

     - Bóng Đá

     Chelsea và Man United đã cống hiến 1 trận đấu kịch tính cho người xem. 

    Cuối tuần trước, hẳn nhiều khán giả đã phải vô cùng thất vọng khi theo dõi trận cầu tâm điểm vòng 30 giữa Man City và Arsenal đầy chặt chẽ nhưng rạng sáng nay cả Chelsea và Man United đã làm sống dậy tính chất của 1 trận cầu đinh ở xứ Sương mù. 90 phút tại Stamford Bridge, số cú sút của riêng Chelsea hoặc Man United tung ra đều đã vượt trội so với những gì mà cả Man City lẫn Arsenal làm được, cũng dễ hiểu bởi thế trận giữa Quỷ Đỏ với The Blues, 2 đội bóng đang bị dồn vào thế không gì để mất, diễn ra vô cùng cởi mở, điều giúp một số CĐV lớn tuổi hoài niệm về không khí của 1 trận đấu căng thẳng trong quá khứ, thời điểm bóng đá không bị chi phối quá nhiều bởi những toan tính chiến thuật.

    Chelsea của Pochettino hoàn toàn có thể “khiến” cuộc đối đầu rạng sáng nay thêm phần tẻ nhạt nếu trưởng thành hơn 1 chút bởi chỉ sau 20 phút đầu tiên, đội chủ nhà đã dẫn trước những vị khách tới từ Manchester 2 bàn nhưng đó là phiên bản Chelsea mùa này: có lợi thế lớn nhưng bằng một cách nào đó lại vứt hết tất cả để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát theo cách khó tin. Ba bàn thua CLB tây London phải nhận hôm nay đều bắt nguồn từ những tình huống để mất bóng bất cẩn ở khu vực giữa sân. 

     - Bóng Đá

     Chelsea dưới triều đại Pochettino rất khó đoán. 

    Nhưng bản hợp đồng của mùa giải, Palmer vẫn ở đó và giúp Pochettino có thêm động lực để truyền tải thông điệp đến các CĐV rằng “quá trình phục hưng” Chelsea đang đi đúng hướng. 

    “Chúng tôi cần có sự kết nối khăng khít giữa người hâm mộ với các cầu thủ”, nhà cầm quân người Argentina nói sau trận. 

    Trong tương lai, Pochettino chắc chắn phải coi Palmer là trọng tâm trong dự án của mình. Cầu thủ 21 tuổi là người duy nhất có thể giúp hàng tấn công The Blues duy trì được tốc độ cũng như sự sắc nét trong các trận đấu. 

    “Một trong những thứ vũ khí lợi hại của Palmer là tâm thế trước mỗi trận đấu, cậu ấy có thể đối phó với mọi áp lực”, Pochettino nói. “Cậu ấy còn trẻ và có 1 mùa giải đầu tiên chói sáng tại đây. Cậu ấy luôn tỉnh táo trước mọi sức ép, một cầu thủ giỏi, chưa thể khẳng định cậu ấy là 1 cầu thủ đẳng cấp thế giới nhưng cậu ấy vẫn đang cải thiện từng ngày”. 

     - Bóng Đá

     Palmer nhiều lần cứu rỗi Chelsea. 

    Không chỉ phải cảm ơn Palmer, Pochettino cũng nên dành những lời khen cho một số cầu thủ dự bị như Raheem Sterling, Carney Chukwuemeka hay đặc biệt là Noni Madueke, người đã khiến Diogo Dalot phạm lỗi để giúp Palmer san bằng cách biệt 3-3 trên chấm phạt đền. 

    Tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề còn tồn động mà chiến lược gia 52 tuổi cần giải quyết, đặc biệt là hàng thủ khi Man United dù không phải là đội có hàng tấn công mạnh mẽ mùa này nhưng vẫn biết cách khiến Chelsea 3 lần phải vào lưới nhặt bóng ngay tại Stamford Bridge. 12 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường, CLB tây London đã để thủng lưới 25 lần, trong đó có chuỗi 6 trận đấu liên tiếp để thua từ 2 bàn trở lên.    

    Dù vậy 3 điểm vẫn ở lại với Chelsea và Pochettino chỉ cần có vậy để tiếp tục nhận được sự tín nhiệm từ giới chủ người Mỹ.

    Việt Tùng | 16:14 05/04/2024
    Chia sẻ

    Loading...