Ngay khi lên nắm quyền dẫn dắt Chelsea, HLV Thomas Tuchel sớm bắt tay vào kế hoạch xây dựng đội hình phục vụ cho lối chơi mà ông muốn tạo ra tại sân Stamford Bridge. Chính vì thế, nhiều nguồn tin tiết lộ, Tuchel muốn chiêu mộ một sát thủ khác thay thế Timo Werner.
Tiền đạo người Đức thi đấu tệ hại kể từ khi gia nhập Chelsea hồi đầu mùa. Do đó, Chelsea đã sớm dành sự quan tâm tới Erling Haaland, và kể cả chữ ký của David Alaba. Đáng chú ý, trang chủ The Blues cũng không ngần ngại công khai thông tin này.
Cụ thể, phía Chelsea đăng tải lại chia sẻ của nhà báo Kaveh Solhekol trên Sky Sports rằng: "Về tình hình trung vệ ở Chelsea, một cầu thủ được theo dõi sát sao là David Alaba. Cậu ấy sẽ rời Bayern Munich vào mùa Hè. Rất nhiều CLB muốn có cậu ấy theo dạng chuyển nhượng tự do.
Manchester United, Real Madrid, Liverpool đều đã được nhắc đến nhưng Chelsea chắc chắn cũng có mặt. Và khi nói đến vị trí tiền đạo, cái tên thực sự gây thú vị là Haaland của Borussia Dortmund."
Như vậy, rõ ràng Chelsea đã ít nhiều có động thái sẵn sàng mang Haaland cũng như Alaba về sân Stamford Bridge. Sẽ không bất ngờ nếu Chelsea thực hiện thương vụ kép này trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay.
Petr Cech và 5 pha cản phá đẳng cấp nhất trong màu áo Chelsea: