(BongDa.com.vn) – Thế giới bóng đá không thiếu những ngôi sao, thậm chí là những ngôi sao xuất chúng. Ai cũng nghĩ rằng với tài năng ấy họ sẽ làm được mọi chuyện. Nhưng không, họ cũng chỉ là con người nên có những giới hạn mà họ không thể vượt qua được.
Ronaldo, Ibrahimovic, Wenger và Champions League
Người ngoài hành tinh Ronaldo de Lima có mọi danh hiệu từ vô địch World Cup, quả bóng vàng, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, chiếc giày vàng, La Liga, Pichichi,… nhưng có một danh hiệu mà tiền đạo được cho là hay nhất mọi thời đại này chưa có chính là Champions League dù trong quá khứ anh từng đá cho nhiều CLB lẫy lừng như Barcelona, Real Madrid, Inter Milan…
Kém hơn Ronaldo nhưng cũng là một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới và cũng từng khoác áo nhiều đội bóng danh tiếng qua đó có đủ danh hiệu quốc nội từ Serie A, La Liga đến League 1 nhưng cho đến bây giờ anh vẫn chưa có duyên với Champions League.
Đáng nói trong giai đoạn từ 2009-2011, vận may như trêu đùa anh. Năm 2009, chơi cho Inter Milan thì Barca vô địch Champions League. Chuyển sang Barca thì năm sau, 2010, Inter đoạt ăn 3. Năm sau nữa, 2011, rời Barcelona thì đội này lại lần nữa vô địch. Quá “đen” cho Zlatan Ibrahimovic.
Trong khi đó giấc mơ Champions League cũng luôn cháy bóng cùng Wenger và Arsenal. Hơn thập kỷ qua, Pháo thủ chưa từng vắng mặt ở giải đấu này nhưng chẳng bao giờ làm nên chuyện dù năm 2006 họ vào chung kết vẫn bị Barcelona đánh bại. Và đó là tất cả những gì họ làm được.
Gerrard và Premier League
Chơi cho Liverpool từ bé và là biểu tượng sống của CLB vùng Merseyside nhưng cho đến khi rời đội bóng thì Steven Gerrard vẫn chưa một lần được nâng cao cúp vô địch Anh. Trong hơn thập kỷ đó, Liverpool có nhiều danh hiệu, kể cả Champions League nhưng Premier League như bị “ma ám” nên dù có không ít lần Gerrard tiến đến rất gần nó nhưng vẫn bị “trượt ngã” ở những thời khắc quyết định.
Giggs với giấc mơ Euro, World Cup
Là huyền thoại của Man United và xứ Wales, là một trong những tiền vệ xuất sắc của bóng đá thế giới qua mọi thời đại và đã cùng Quỷ đỏ nước Anh đoạt mọi vinh quang nhưng ở cấp độ đội tuyển vẫn là nỗi đau trong lòng khi Ryan Giggs chưa thể giúp xứ Wales mở sang một trang sử mới. Chơi cho một đội bóng quá nhỏ như xứ Wales nên cho dù xuất sắc đến đâu thì Giggs vẫn không thể giúp đất nước mình một lần tham dự ngày hội Euro hay World Cup. Và những giải đấu này thiếu vắng Giggs cũng là một điều đáng tiếc.
Mourinho – Chelsea
Mối tình giữa Mourinho và Chelsea là một trong những câu chuyện kỳ lạ nhất trong bóng đá hiện đại. Chính Mourinho là người thay đổi lịch sử CLB nhưng ngược lại chính Chelsea lại là nơi mà Mourinho ê chề nhất. Năm 2005, 2006 Mourinho mang về cho Chelsea hai chức vô địch Anh liên tiếp sau 50 năm chờ đợi. Tuy nhiên sang năm 2007, ông phải ra đi vì không thể vô địch Champions League như ý nguyện ông chủ Roman Abramovic. Đáng nói sau khi Mourinho ra đi, Chelsea đã hai lần vào chung kết Champions League (vô địch năm 2012) và một lần đoạt cúp Europa League.
Trở lại Chelsea mùa bóng 2013/14 với quyết tâm viết nốt giấc mơ Champions League còn dang dỡ. Nhưng rồi những thất bại đáng tiếc trước Atletico Madrid và Paris Saint Germain đã khiến Chelsea – Mourinho tiếp tục lỗi hẹn tại sân chơi này. Cứ ngỡ mùa thứ 3 lại khác nhưng khi rồi lời nguyền mùa thứ 3 lại mang đến cho Mourinho cơn ác mộng khi ông bị Abramovic sa thải lần thứ hai. Và rồi giấc mơ đưa Chelsea vô địch Champions League mãi là giấc mơ mà thôi (dù ông từng hai lần vô địch cùng Porto và Inter Milan).
Mọi cầu thủ và HLV, dù họ xuất sắc đến thế nào, vĩ đại ra sao nhưng không phải điều gì cũng do họ tự quyết. Đó là số mệnh. Mà đã là số mệnh thì có những cái ngưỡng chúng ta không thể nào hiểu được tại sao như thế.