MỚI NHẤT :
  • Bị tước bỏ 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Chelsea - một câu lạc bộ đầy khó hiểu

    15:58 Thứ tư 20/03/2024

    BongDa.com.vn Đại dự án của những ông chủ người Mỹ đã biến Chelsea thành một đội bóng đầy rẫy vấn đề và thực sự khó hiểu.

    Đối với một câu lạc bộ đã giành được 2 chức vô địch Champions League và 5 lần lên ngôi ở Premier League chỉ trong vòng 20 năm trở lại đây, những gì mà họ làm được ở mùa giải trước và mùa giải hiện tại là thực sự thảm hại, đến mức khó tưởng tượng với các cổ đông viên. 

    Những nghi ngờ về tầm nhìn của câu lạc bộ dưới quyền sở hữu của vị tỷ phú Mỹ - Todd Boehly sẽ không biến mất cho đến khi họ tìm lại được ánh hào quang trong quá khứ. "Khó hiểu" là từ ngữ chính xác để đánh giá về hoạt động của Chelsea kể từ khi Roman Abramovich rời đi. 

    The Blues đã lọt vào bán kết FA Cup bằng chiến thắng gay cấn 4-2 trên sân nhà trước Leicester City vào cuối tuần qua, nhưng đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng đối với đoàn quân của Mauricio Pochettino, bất chấp sự thống trị của họ trong phần lớn thời gian của trận đấu. 

    Chelsea - một câu lạc bộ đầy khó hiểu - Bóng Đá

    Các cầu thủ Chelsea ăn mừng chiến thắng nhọc nhằn trước Leicester.

    Chelsea vượt lên dẫn trước nhờ công của Marc Cucurella bằng một tình huống phản công chớp nhoáng. Sau đó là quả phạt đền, nhưng Raheem Sterling lại không thể thắng được thủ thành Jakub Stolarczyk. Không sao, Cole Palmer ghi bàn thứ hai cho Chelsea trước giờ nghỉ để đảm bảo một hiệp đấu thứ hai nhẹ nhàng.

    Nhưng rồi điều bất ngờ lại xảy ra. Leicester đã tìm thấy được hy vọng sau khi trung vệ Axel Disasi đá phản lưới nhà. Trên khán đài, hơn 6.000 cổ động viên của Leicester tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt, họ hét lên mỗi khi Disasi có bóng và khiến cho hàng thủ của Chelsea luôn thi đấu với sự lóng ngóng đến khó hiểu. 

    Khi Stephy Mavididi đột phá từ cánh trái và liên tục vờn bóng trước mặt Disasi, trước khi dứt điểm tung lưới thủ môn Robert Sanchez để mang trận đấu trở lại vạch xuất phát, cảm giác lo lắng của các cổ động viên chủ nhà đã chuyển thành cơn giận dữ.

    Chelsea - một câu lạc bộ đầy khó hiểu - Bóng Đá

     Mauricio Pochettino đã làm hết sức có thể, nhưng Chelsea thực sự có quá nhiều vấn đề. 

    Những người hâm mộ Chelsea ở gần đường biên đã hét lên những lời tục tĩu đối với Mauricio Pochettino và các cầu thủ của ông, đặc biệt là Sterling, người đã bỏ lỡ cú đá phạt đền trước đó. Họ muốn thấy một hình ảnh The Blues mạnh mẽ, chứ không phải một đội bóng bị đối thủ tới từ Championship hành hạ. 

    Trận đấu vừa qua chính là sự gói gọn hoàn hảo về tập thể Chelsea hiện tại. Họ trông có vẻ lấp lánh với những bản hợp đồng tiêu tốn hàng trăm triệu bảng, nhưng lại chơi cực kỳ non nớt và tỏ ra thiếu sự lạnh lùng cần thiết. Đáng buồn hơn, những ngôi sao của họ lại đá một cách vô cùng lộn xộn và thiếu tính gắn kết.

    Chưa bao giờ có một dự án lớn nào trong bóng đá lại tệ đến vậy. Maurichio Pochettino đã không giúp đội chủ sân Stamford Bridge chơi tốt trong mùa giải đầu tiên ông nắm quyền, nhưng khó trách được ông ở hoàn cảnh này. Có lẽ những lời hứa hẹn về vinh quang còn lâu mới thành hiện thực với Chelsea. 

    (Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 15:28 20/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...