MỚI NHẤT :
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Châu Âu chú ý: Hùm xám nước Đức đang giận dữ

    22:22 Thứ năm 28/03/2019

    BongDa.com.vn Với Bayern Munich, việc bị loại khỏi Champions League ngay tại sân nhà là điều khó chấp nhận. Câu hỏi là khi nào họ sẽ trở lại?

    Chưa khi nào bóng đá Đức rơi vào khoảng thời gian đáng thất vọng như thế này. Tuyển Quốc gia Đức bị loại ngay vòng bảng World Cup 2018 rồi rớt hạng tại Nations League. Và lúc này không còn một CLB nào của Đức góp mặt tại vòng tứ kết Champions League dù họ có những đại diện mạnh như Bayern Munich hay Borussia Dortmund. Hơn ai hết người Đức hiểu rằng phải có sự thay đổi. Nhưng không chờ khi mùa giải kết thúc mà ngay lúc này, lá cờ đầu của bóng đá Đức Bayern Munich đã có hành động.

     - Bóng Đá

    Bị Liverpool loại khỏi Champions League ngay tại sân nhà là đòn đau cho Hùm xám.

    Nhiều năm nay người ta đều biết Bundesliga không thể cạnh tranh với Premier League hay La Liga về mặt tài chính cũng như thu hút các ngôi sao trên thị trường chuyển nhượng. Tuy nhiên Hùm xám xứ Bavaria Bayern Munich là một ngoại lệ. Gã khổng lồ của bóng đá Đức không chỉ giàu có mà luôn tỏ ra bản lĩnh trong các thương vụ mua sắm. Điều đáng nói họ làm được những điều rất khiến người ta phải ngưỡng mộ và đó là phong cách (hay đẳng cấp) của Bayern.

    Nếu như Juventus tại Serie A nổi tiếng với những thương vụ 0 đồng hoặc gần như là miễn phí mà chất  lượng cao còn các đại gia như Real Madrid, Barcelona, Man City, Man United, Chelsea,… lại dùng sức mạnh đồng tiền để có được đối tượng mà họ muốn sau một loạt những ồn ào thì Bayern Munich cứ âm thầm như tính cách người Đức nói ít làm nhiều vẫn mang lại kết quả mỹ mãn. Đó là cách họ có được Arjen Robben, Xabi Alonso hay James Rodriguez bất chấp vô vàn tin đồn từ các CLB khác đang tham gia cuộc đua.

     - Bóng Đá

     Bayern Munich từng khiến các đối thủ bất ngờ khi có được Vua phá lưới World Cup 2014.

    Và cũng với phương thức cũ “tẩm ngẩm tầm ngầm mà đánh chết voi” đã giúp Bayern Munich có được ngay đôi cánh của tuyển Pháp là Benjamin Pavard và Lucas Hernandez trong sự ngạc nhiên của hầu hết mọi người bởi ngay lúc này mùa giải còn chưa kết thúc và kỳ chuyển nhượng mùa hè vẫn chưa chính thức mở cửa.

    Nhưng hành động “nhanh và nguy hiểm” của Bayern Munich nói lên rất nhiều điều.

    Đó là họ trả lời cho câu hỏi “tiền nhiều để làm gì”. Vâng, với một đại gia có tiếng như Bayern thì chẳng cần mặc cả từng đồng hay dựa vào dư luận để gây sức ép giống kiểu một số đội bóng lớn khác. Cần là họ mua thôi. Nên biết để có được bộ đôi này thì cái giá Bayern bỏ ra là không hề rẻ: 120 triệu, trong đó Hernandez có giá gấp đôi người đồng đội kia. Hơn ai hết Bayern hiểu rằng khi thị trường mở cửa thì mọi thứ sẽ vô cùng rối rắm, để không bị rơi vào thế “trâu chậm uống nước đục” nên họ phải tốc chiến tốc thắng.

    Việc bỏ ra 120 triệu cho hai hậu vệ cánh và có người đắt giá nhất lịch sử đã cho thấy những người làm bóng đá của Bayern Munich hiểu thời cuộc. Nếu như Liverpool và Chelsea đã bỏ ra 70 triệu có hơn cho các thủ môn hay hậu vệ thì Bayern Munich không thể cứ mong có được những món hàng kiểu ngon bổ rẻ nữa. Đã đến lúc họ phải hòa vào thị trường chung. Cần ai thì mua và không mong ép giá.

    Mặt khác việc Bayern Munich có ngay bộ cánh tuyển Pháp tại World Cup 2018 là lời cảnh báo đanh thép gửi tới các đối thủ. Ai cũng biết hai ngôi sao này chơi hay ra sao trong màu áo các nhà ĐKVĐ thế giới. Việc sở hữu bộ đôi này không những tăng sức mạnh ngay từ tuyến sau của Hùm xám mà sự thấu hiểu nhau của họ cũng là lợi ích cho chính CLB chủ quản.

    Thất bại trước Liverpool cũng như việc vất vả so kè cùng Dortmund tại Bundesliga cho thấy sức mạnh của Bayern đã không còn như xưa. Họ phải trở lại và hành động được triển khai ngay từ bây giờ khi mà các đối thủ khác vẫn đang chìm trong vô vàn lời đồn đoán chuyển nhượng. Chỉ trong thoáng chốc Hùm xám săn được hai “con mồi” chất lượng như vậy thì ai dám bảo họ sẽ ngừng lại mà không kích hoạt thêm bom tấn nào nữa. Cho nên những đội đang đòi mua cả thế giới nên dè chừng và nhanh lên vì biết đâu đối tượng của họ cũng đang trong tầm của Bayern Munich. Một khi họ có chuẩn bị chu đáo như vậy thì ngày mà trở lại chinh phạt Châu Âu cũng rất gần mà thôi.

     - Bóng Đá

     Có được đôi cánh tuyển Pháp vô địch World Cup 2018 cho thấy tham vọng lớn của Bayern Munich.

    Người Đức luôn hướng đến sự hoàn hảo nhưng không phải bằng lời nói sáo rỗng mà qua hành động có sự tính toán rất cao. Sau khi bị Liverpool loại ra khỏi Champiosn League bởi trận thua ngay tại sân nhà đã đánh động vào niềm kiêu hãnh của Bayern Munich – lá cờ đầu của bóng đá Đức. Đó như việc một con hổ bị kẻ thù làm bị thương nên càng dữ tợn và không từ mọi cơ hội để quay lại. Cho nên Benjamin Pavard và Lucas Hernandez chỉ có thể là hai phát súng đầu tiên từ Bayern Munich với lời cảnh báo rằng: Hãy đợi đấy!

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 21:45 28/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...