Đêm qua, Manchester United đã giành chiến thắng 3-1 trước Burnley, tuy nhiên mọi sự chú ý đổ dồn về thông tin được công bố trước đó, cho biết Quỷ đỏ là một trong những đội bóng lớn của châu Âu quyết định rút khỏi Champions League và tạo nên một giải độc lập có tên European Super League, với sự tham gia cố định của 15 đội lớn và 5 đội được mời thêm. Trước thông tin này, cựu danh thủ Gary Neville là một trong những người phẫn nộ nhất: "Những câu lạc bộ có liên quan nên tự xấu hổ về bản thân. Super League là một bước đi chống lại hơn 70 năm bề dày giải đấu các CLB châu Âu."
Mọi việc càng trở nên tệ hơn khi Quỷ đỏ có chiến thắng không hề dễ dàng trước đối thủ Burnley. Mùa giải năm nay, Burnley mới có 33 điểm sau 32 trận, nằm sát nhóm xuống hạng. Sau khi Mason Greenwood ghi bàn mở tỷ số ở đầu hiệp 2, James Tarkowski đã nhanh chóng san bằng cách biệt, và phải đến gần cuối trận, Greenwood cùng Edinson Cavani mới lần lượt lập công mang về 3 điểm cho Quỷ đỏ.
Đây không phải lần đầu đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer hú vía trước đội bóng có nguy cơ xuống hạng. Gặp Brighton hồi đầu tháng, Man United đã bị dẫn trước và cũng phải đến những phút cuối mới có chiến thắng 2-1. Đáng thất vọng hơn cả là trận hòa bạc nhược trước đội áp chót BXH West Brom. West Brom là đội để thủng lưới nhiều nhất Premier League mùa này nhưng hàng công của M.U chỉ có được 1 pha lập công để níu lại 1 điểm sau khi bị dẫn bàn từ phút thứ 2.
Không quá ngạc nhiên khi đội lớn thua đội nhỏ ở Premier League, nhưng tình trạng của Quỷ đỏ là đáng cân nhắc. Việc United liên tiếp thất bại trước các đội bị đe dọa xuống hạng tại Old Trafford đặt ra câu hỏi làm thế nào mà CLB tin rằng họ sẽ có thể cạnh tranh với những đội bóng lớn nhất châu lục ở Super League.
Suốt 10 năm qua, M.U chưa từng được góp mặt ở bán kết Champions League dù không phải lúc nào họ cũng phải chạm trán đối thủ mạnh, thay vào đó thường xuyên bị loại sớm hoặc không đủ điều kiện và phải đá Europa League. Mùa này, họ bị loại từ vòng bảng trước Istanbul Basaksehir, Paris Saint-Germain và Leipzig, trước đó bị loại bởi Barcelona và Sevilla. Hiện tại, ít ai nghĩ Man United đủ sức cạnh tranh với những đội bóng lớn nhất, và việc góp mặt thường xuyên ở Super League, không có giải thấp hơn để xuống hạng, Man United có thể để lộ tất cả mặt yếu của mình.
Solskjaer nói về giai đoạn cuối mùa: