Marcus Rashford là chủ công của Man Utd mùa trước. Anh ghi tới 30 bàn và không ngạc nhiên khi BLĐ Quỷ đỏ chìa ra một bản hợp đồng béo bở với tiền đạo người Anh.
Tuy nhiên kể từ đó người ta thấy Rashford tụt dốc không phanh. Anh mới ghi được 5 bàn ở mùa này và trong trận đấu gần nhất, chân sút của Man Utd gần như đánh mất toàn bộ sự tự tin.
Ngôn ngữ cơ thể của Rashford đã bị cựu danh thủ Alan Shearer chỉ trích. Shearer cho biết: "Marcus đang cố gắng gửi một thông điệp tới người hâm mộ, như là 'đó không phải lỗi của tôi'. Với tư cách cá nhân, bạn đôi khi phải chịu trách nhiệm về hành động của mình trên sân. Hãy đứng dậy và tiếp tục."
May cho Rashford, đó là trận đấu mà Man Utd đã thắng Nottingham Forest nhờ bàn thắng muộn của Casemiro. Mất Rasmus Hojlund, Rashford mất đi một trung phong biết tạo khoảng trống. Nhưng nhìn chung, Rashford đá kém bởi anh thiếu đi ý thức kỷ luật, điều mà rất nhiều HLV Man Utd trước đây không thể rèn giũa cho cầu thủ này.
Cựu tiền đạo Wayne Rooney hé lộ nguyên nhân tại sao Rashford gặp khó trước hàng thủ Nottingham Forest. "Bạn cần cả đội tạo ra cơ hội cho mình nếu chơi ở vị trí số 9. Marcus Rashford cần phải tàn nhẫn hơn, kiên nhẫn hơn và đứng ở giữa khung thành. Bạn rõ ràng muốn nhìn thấy nhiều hơn từ cậu ấy," Rooney nói.
Là một tiền đạo, từng bị kéo ra xa khung thành và chơi ở nhiều vị trí, rõ ràng Rooney hiểu rõ điều gì khiến Rashford tịt ngòi. Anh đang thiếu sự kiên nhẫn. Vì thiếu kiên nhẫn nên tiền đạo này có xu hướng dịch chuyển ra xa khu vực vòng cấm để nhận bóng và cũng để thoát khỏi sự kèm cặp của hậu vệ đối phương.
Mặt khác, như đã nói Rashford là cầu thủ có ý thức chiến thuật kém. Anh không hiểu rõ vai trò của mình ở trên sân và trong một ngày mà các đồng đội của anh cũng chơi tệ, Man Utd gặp bế tắc là chuyện đương nhiên.
Trước đây, các HLV cho phép Rashford đá tự do. Anh hoạt động mạnh ở khu vực cánh trái và có xu hướng bó vào trong để ghi bàn. Cách chơi này phần nào bị đối phương bắt bài. Trong khi đó, Ten Hag vẫn chưa thể 'giáo huấn' cho Rashford hiểu được phải chơi trung phong ra sao.
Trên sân tập, Rashford cũng không phải là một người có tính kỷ luật. Việc anh trốn tập đi bar gần đây đã bị báo giới phanh phui và nó cho thấy rất khó để "đả thông" tư tưởng của cầu thủ này.
Anh là niềm tự hào của Man Utd, là cầu thủ Anh có lẽ hay nhất mà họ sở hữu từ khi Rooney rời đi. Dẫu vậy, có cảm giác Rashford chơi càng ngày càng tụt lùi. Vấn đề không phải ở đôi chân mà nó nằm ở cái đầu rất thiếu tính kỷ luật của tuyển thủ Anh.