MỚI NHẤT :
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Chặng đường của Ajax tại C1 như một câu chuyện cổ tích với kết thúc không có hậu

    16:26 Thứ năm 09/05/2019

    BongDa.com.vn Mong muốn được nhìn thấy Ajax Amsterdam trở lại chung kết Champions League của nhiều người yêu bóng đá đã không trở thành sự thật.

    Mùa giải này khán giả đang được chứng kiến một trong những cuộc đua Champions League hấp dẫn nhất lịch sử. Từ những pha "chết hụt sống dai" của Liverpool và Tottenham, phải len qua một khe cửa hẹp để tiến vào vòng knock-out, giờ trở thành hai đội sẽ chơi trận chung kết; đến những pha ngược dòng khó tưởng của Manchester United với Paris Saint-Germain, của Juventus trước Atletico Madrid, Ajax Amsterdam trước Real Madrid. Nhưng hẳn trận thắng ngược của Tottenham trước Ajax đêm qua là tạo nhiều cảm xúc hơn cả.

    Vận mệnh Spurs quyết định bằng cái tên xa lại - Bóng Đá

    Tottenham sắp có trận chung kết C1 đầu tiên trong lịch sử.

    Bởi đây là cuộc đối đầu giữa hai vị khách lạ của vòng knock-out Champions League trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, đội bóng Hà Lan với quá khứ huy hoàng, và bởi những màn trình diễn từ đầu mùa, là bên được đánh giá cao hơn.

    Chiếc vé đi tiếp tưởng chừng đã có chủ khi Ajax thắng 1-0 ở lượt đi, tiếp tục dẫn 2-0 sau hiệp 1 trận lượt về, thì "kẻ đóng thế" Lucas Moura với các bàn thắng ở phút thứ 55, 59 và 90+6 - những giây cuối cùng của trận đấu, đã khiến cả sân Johan Cruyff chết lặng, đồng thời mang Spurs tiến đến trận chung kết đầu tiên trong lịch sử nhờ luật bàn thắng sân khách.

    Nỗi đau của các chàng trai trẻ Ajax là không thể đong đếm.

    Frenkie de Jong là một trong những người nằm gục xuống sân đầu tiên. Anh được đánh giá rất cao, là người được kì vọng sẽ có thể tiếp bước "Thánh" Johan làm nên điều kì diệu với Ajax, cũng là người rất hi vọng vào một cú ăn ba với đội bóng thành Amsterdam trước khi rời đi. Nói về thất bại này, tiền vệ 21 tuổi so sánh nó với một câu chuyện thần tiên nhưng nhân vật chính không có được kết cục tốt lành.

    Chặng đường của Ajax tại C1 như một câu chuyện cổ tích với kết thúc không có hậu - Bóng Đá

     De Jong chỉ còn 2 trận đấu cuối cùng trong màu áo Ajax.

    "Tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng tiến vào chung kết, đã thể hiện xuyên suốt giải đấu và cả ở hiệp đầu đêm nay. Tôi nghĩ các khán giả đã tận hưởng những gì chúng tôi thể hiện ở Champions League mùa này, nó giống như một câu chuyện cổ tích. Không may, nó lại là câu chuyện với kết thúc không có hậu. Thực sự thật vọng khi để thua ở những giây cuối cùng."

    "Chúng tôi đã cho thấy mình có thể làm được, nhưng qua hiệp hai họ đã mang đến cho chúng tôi rất nhiều khó khăn. Đã là lần thứ ba liên tiếp chúng tôi thắng trên sân khách nhưng lại thất bại trên sân nhà. Tôi thực sự không hiểu vì sao."

    Mục tiêu cuối cùng của Ajax chính là chức vô địch Eredivisie, danh hiệu mà họ đã không giành được kể từ năm 2014. Sau đó, khả năng cao đội hình của Ajax sẽ bị phân tán bởi nhiều ông lớn đang sẵn sàng chi nhiều tiền cho các tài năng trẻ của họ.

    Thanh Vũ | 15:10 09/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...