MỚI NHẤT :
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • "Chẳng ai thích thua với tỷ số 5-2"

    10:15 Thứ tư 15/06/2022

    BongDa.com.vn HLV Roberto Mancini vẫn tỏ ra lạc quan sau khi bị tuyển Đức đánh bại với tỷ số 5-2 rạng sáng nay.

     

    Mới đây, Azzurri đã bị đè bẹp với tỷ số 2-5 tại Monchengladbach. Thậm chí, bảng điện tử đã thể hiện con số chênh lệch 0-5, trước khi Willy Gnonto và Alessandro Bastoni có những bàn gỡ cho Italia. 

     Mancini vẫn lạc quan sau thất bại của đội nhà.

    Đó là một trận thua nặng nề nhưng HLV Roberto Mancini chỉ ra rằng những kết quả như thế này là rất dễ xảy ra với một dàn cầu thủ trẻ. 

    "Chẳng ai thích thua với tỷ số 5-2, nhưng tiếc rằng đây là quá trình (cải tổ) mà mọi thứ đều có thể sai," Mancini nói trong cuộc họp báo sau trận. 

    "Chúng tôi đã phòng ngự khá tệ và cho Đức quá nhiều khoảng trống để chơi bóng. Cuối trận đã có những phản ứng và có một số thứ tích cực. Cách tiếp cận ban đầu là hoàn toàn sai lầm. Và về mặt thể lực, chúng tôi cũng không cạnh tranh lại họ."

    Trong trận lượt đi, Italia đã nỗ lực để cầm hòa "Cỗ xe tăng" với tỷ số 1-1. Tuy nhiên, theo Mancini, đó là trận đấu mà Italia cũng có thể thua đậm. 

    "Sự thật là tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ thua đậm ở Bologna trước Đức (trận lượt đi). Nếu chúng tôi có 5 điểm sau 4 trận, nghĩa là chúng tôi đã thi đấu khá tốt."

    "Chúng tôi phải chấp nhận rằng sẽ có những va vấp trên đường đi, nhưng chúng tôi cần phải vượt qua quá trình này để trở thành một đội mạnh hơn. Vào lúc này, Đức rõ ràng ở một đẳng cấp khác. Có một sự khác biệt rất lớn," Mancini nói thêm.

    Ngọa Long - Theo saigonthethao.vn | 09:45 15/06/2022
    Chia sẻ

    Loading...