MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Chấn động Stamford Bridge, Chelsea thấp thỏm chờ đại chiến MU, Everton

    00:00 Chủ nhật 15/12/2019 | 3

    BongDa.com.vn Cheslea nhận trận thua bất ngờ trên thánh địa Stamford Bridge vòng 17 Premier League.

    Vòng 17 Premier League, Chelsea tiếp đón 1 Bournemouth phong độ phập phù tại thánh địa Stamford Bridge. Đây là cơ hội để đoàn quân áo xanh trở lại sau hàng loạt kết quả tệ hại thời gian gần đây. Và hiển nhiên, The Blues cũng cần 1 chiến thắng để bảo toàn vị trí trong top 4 trước Manchester United.

    Chelsea - Bóng Đá

    Hàng công kém hiệu quả của Chelsea. 

    Bước vào hiệp 1, cả 2 đội nhập cuộc tương đối chậm rãi. Chelsea với lợi thế sân nhà song không quá ồ ạt, chèn ép đối phương. Thậm chí, thầy trò Lampard còn để phía Bournemouth có cơ hội nguy hiểm đầu tiên lên khung gỗ đội nhà ở phút thứ 3. Để rồi 5 phút sau, ngay lập tức, The Blues cũng có màn đáp trả bằng cú sút của Mason Mount.

    Ở những phút tiếp theo, đương kim vô địch Europa League dần lấy lại thế trận cũng như vượt trội trong việc kiểm soát bóng. Chính điều này giúp CLB thi đấu thanh thoát và tạo được nhiều cơ hội lên khung thành đối phương. Emerson rồi đến Abraham khấy đảo hàng phòng ngự đoàn quân áo sọc đỏ đen.

    Trong khi đó, Bournemouth chơi chùng xuống so với những phút đầu trận. Thay vì đôi công sòng phẳng, đội nhà tiếp tục lựa chọn nhường thế trận cho đối thủ. CLB sẽ tập trung phòng thủ, hạn chế sự nguy hiểm đến từ các chân sút của Chelsea. Đồng thời, chờ cơ hội tốt để dàn xếp phản công.

    Thế trận diễn ra một chiều và có phần nhàm chán. The Blues đúng rằng vượt trội hơn Bournemouth song lại gần như bế tắc trong việc tìm đường đến mành lưới đội khách. Hàng tiền đạo đại diện London thi đấu tương đối tốt, chỉ tiếc các cú sút thiếu chính xác và đột biến. Về phía thầy trò Eddie Howe, họ vẫn đang làm tốt ý định phòng thủ của CLB.

    Chelsea - Bóng Đá

    Chelsea để thua trên sân nhà. 

    Hai bên vẫn tiếp tục bên công bên thủ và không có bất cứ bàn thắng nào được ghi. Chelsea đã có hiệp 1 không tệ nhưng hàng công quá lãng phí cơ hội. Còn Bournemouth với việc giữ sạch lưới suốt 45 phút là vô cùng đáng khen. 

    Bước sang hiệp 2, thế trận trở nên cân bằng hơn khi Bournemouth bất ngờ tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành The Blues. Bị ép ngược trở lại song hàng thủ đương kim vô địch Europa League lại có ngày làm việc tập trung, hiệu quả. Đoàn quân áo sọc đỏ đen vẫn chưa đủ đẳng cấp để khiến Chelsea ôm hận. 

    So với hiệp 1, trận đấu diễn ra có phần căng thẳng, kịch tính hơn. Sau thời gian đầu bị áp đảo, ông lớn nước Anh sớm giành lại thế trận. Thầy trò Lampard buộc phải đẩy cao đội hình hơn để cố gắng tìm kiếm bàn thắng. Thế nhưng, không có gì khác cho The Blues khi hàng công CLB vẫn quá vô duyên trong các tình huống dứt điểm. 

    Đến phút 84, bất ngờ xảy ra khi Dan Gosling ghi bàn vào lưới Kepa. Tình huống tạo nên tranh cãi và trọng tài buộc phải dùng VAR. Cuối cùng, bàn thắng được công nhận và 1-0 cho đội khách Bournemouth. Dù nỗ lực ở những phút còn lại, Chelsea cũng không thể kiếm được bàn gỡ hòa. Kết thúc 90 phút, The Blues nhận thất bại ngỡ ngàng tại Stamford Bridge. Điều này đồng nghĩa, đội nhà đứng trước nguy cơ để MU rút ngắn thêm khoảng cách nếu họ thắng ở trận đấu đêm 15/12. 

    Tỷ số: Chelsea 0-1 Bournemouth

    Đội hình ra sân:

    Chelsea: Kepa, Emerson, Ruidger, Zouma, Azpilicueta, Jorginho, Kante, Willian, Mount, Pulisic, Abraham.

    Bournemouth: Ramsdale, Stacey, Francis, Mepham, Rico, Fraser, Lerma, Biling, L.Cook, Gosling, King.

    Video về Chelsea:

    Lâm Châu | 23:58 14/12/2019
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...