MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Chấm điểm Man City: Thảm họa 'số 9 ảo'

    09:59 Chủ nhật 30/05/2021

    BongDa.com.vn Hầu hết các ngôi sao của The Citizens đều thi đấu dưới sức ở trận thua The Blues 0-1 trên sân Dragao.

    Chấm điểm Man City ở trận thua Chelsea: Thảm họa 'số 9 ảo' - Bóng Đá

     Thủ môn Ederson Moraes được WhoScored chấm 6.0 điểm khi anh chỉ có duy nhất 1 pha cản phá ở trận đấu vừa qua. 

    Chấm điểm Man City ở trận thua Chelsea: Thảm họa 'số 9 ảo' - Bóng Đá

     6.8 là số điểm dành cho Kyle Walker. Anh có một trận đấu không đến nỗi nào khi thực hiện tới 5 pha rê bóng thành công, thành tích không một cầu thủ nào trên sân sánh bằng. 

    Chấm điểm Man City ở trận thua Chelsea: Thảm họa 'số 9 ảo' - Bóng Đá

     Một cầu thủ khác cũng nhận 6.1 điểm là John Stones khi những gì anh làm được ở màn thư hùng vừa qua là 2 pha không chiến thành công. 

    Chấm điểm Man City ở trận thua Chelsea: Thảm họa 'số 9 ảo' - Bóng Đá

     5 pha không chiến thành công, 1 cú tắc bóng, Ruben Dias xứng đáng với số điểm 6.9 từ WhoScored. 

    Chấm điểm Man City ở trận thua Chelsea: Thảm họa 'số 9 ảo' - Bóng Đá

     Vừa hay vừa dở, Oleksandr Zinchenko quả là cầu thủ thú vị nhất của Manchester City trong trận đấu trên sân Dragao. Anh phòng ngự tuyệt hảo với 5 pha không chiến thành công và 3 pha tắc bóng, đồng thời cũng để mất bóng 2 lần. Ngôi sao người Ukraine được chấm 7.0 điểm.

    Chấm điểm Man City ở trận thua Chelsea: Thảm họa 'số 9 ảo' - Bóng Đá

     Tung ra 80 đường chuyền với tỷ lệ chính xác lên tới 95%, Ilkay Gundogan cũng không thể giúp đội nhà kiểm soát thế trận và anh được chấm 6.5 điểm. 

    Chấm điểm Man City ở trận thua Chelsea: Thảm họa 'số 9 ảo' - Bóng Đá

     Những nỗ lực của Phil Foden rất đáng ghi nhận. Chàng trai người Anh được chấm 6.6 điểm trong trận chung kết C1 đầu tiên của mình với 3 cú sút và 4 pha rê bóng. 

    Chấm điểm Man City ở trận thua Chelsea: Thảm họa 'số 9 ảo' - Bóng Đá

     Bạn không nghe nhầm đâu, 1 cú tắc bóng chính xác là tất cả những gì mà Bernardo Silva làm được cho Manchester City. Cầu thủ người Bồ Đào Nha nhận số điểm 6.0. 

    Chấm điểm Man City ở trận thua Chelsea: Thảm họa 'số 9 ảo' - Bóng Đá

     Trong khi đó, Riyad Mahrez cũng mờ nhạt không kém với 1 pha không chiến thành công và 1 cú sút. Cựu sao Leicester City được chấm 6.1 điểm. 

    Chấm điểm Man City ở trận thua Chelsea: Thảm họa 'số 9 ảo' - Bóng Đá

     Những giọt nước mắt cay đắng của Kevin De Bruyne khi anh bất đắc dĩ phải rời sân từ phút 60 nhường chỗ cho Gabriel Jesus. Trước khi bị thay ra, tuyển thủ Bỉ có 1 pha rê bóng thành công, 1 cú tắc bóng và 1 pha không chiến thành công, đồng thời được chấm 6.3 điểm. 

    Chấm điểm Man City ở trận thua Chelsea: Thảm họa 'số 9 ảo' - Bóng Đá

     Pep Guardiola khiến tất cả ngạc nhiên khi không dùng cả Fernandinho lẫn Rodri, đồng thời bố trí một đội hình không có trung phong thực thụ nào. Nhưng trong một ngày chơi ở vai trò số 9 ảo, những gì mà Raheem Sterling làm được là tung ra 3 cú sút, đồng thời chỉ 1 trong số đó đi trúng đích. 

    Pep: 'Chúng tôi sẽ nỗ lực để trở lại vào một ngày nào đó'

     
    Giang Nam | 09:29 30/05/2021
    Chia sẻ

    Loading...