Thủ môn & Hàng phòng thủ
Djordje Petrovic (7/10):
Không để cho đối phương có nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng không thể làm gì khác trong bàn thua. Anh đã giữ được sự tập trung của mình trong loạt luân lưu.
Axel Disasi (6/10):
Một lần thi đấu chắc chắn khác ở vị trí hậu vệ phải. Có lẽ anh nên cải thiện thêm khả năng tham gia tấn công.
Thiago Silva (7/10):
Trở lại đội hình với phẩm chất tốt nhất của mình khi anh ngăn chặn được nhiều đợt tấn công của đội khách trong thời điểm Chelsea bị phản công.
Benoit Badiashile (3/10):
Một lỗi khủng khiếp dẫn đến bàn thua, dù ban đầu đã phán đoán tốt trước pha chạy chỗ của Callum Wilson. Anh kiểm soát bóng vụng về và "trả" ngược trở lại cho tiền đạo của Newcastle United.
Levi Colwill (5/10):
Vết đau của anh đã gián tiếp dẫn đến bàn mở tỷ số cho đội khách. Colwill bắt đầu trận đấu tốt nhưng lại dính chấn thương sau một cú va chạm và buộc phải rời sân sau giờ nghỉ. Anh cũng nên vui vì sự vắng mặt của VAR đã giúp bản thân thoát khỏi án phạt nặng của trọng tài.
Tiền vệ
Moises Caicedo (7/10):
Có lẽ may mắn là không có VAR sau khi Caicedo truy cản Anthony Gordon từ phía sau chỉ trong vòng hai phút đầu trận. Anh vẫn cố gắng thể hiện một màn trình diễn ấn tượng bất chấp việc bị thẻ vàng.
Conor Gallagher (6/10):
Đội trưởng đã thể hiện quyết tâm của mình khi thực hiện cú sút trúng khung gỗ trong 10 phút đầu tiên. Vốn thi đấu rất cần cù nhưng anh không thể đưa đội bóng của mình vượt lên dẫn trước trong thời gian chính thức. Anh đã thực hiện tốt quả 11m của mình.
Enzo Fernandez (5/10):
Liên tục tìm cách đoạt bóng nhưng bị buộc phải rời sân sau 30 phút vì không cảm thấy khỏe.
Tiền đạo
Cole Palmer (5/10):
Chơi không mấy hiệu quả khi Chelsea tìm cách gỡ hòa. May mắn là anh đã thực hiện được vai trò của mình trong loạt đá luân lưu.
Nicolas Jackson (5/10):
Thi đấu bùng nổ trong hiệp hai nhưng không thể tận dụng được cơ hội rõ ràng nhất của mình. Được thay thế bởi Christopher Nkunku.
Raheem Sterling (6/10):
Cầu thủ tấn công sáng giá nhất của Chelsea phần lớn thời gian. Thực sự anh đáng lẽ phải có bàn san bằng tỷ số nhưng lại phải chứng kiến nỗ lực của mình bị chặn lại.
Dự bị & HLV
Armando Broja (5/10):
Vào sân sớm thay cho Fernandez. Có một pha dứt điểm tốt trong tư thế việt vị, nhưng nhìn chung lại hơi rườm rà.
Malo Gusto (6/10):
Vào sân sau nghỉ để tăng cường hỏa lực ở vị trí hậu vệ biên. Anh đã mở ra một số tình huống tấn công và góp phần san bằng tỷ số bằng một quả tạt tốt.
Christopher Nkunku (5/10):
Cuối cùng, màn ra mắt của cầu thủ người Pháp cũng đã đến. Tuy nhiên, thực sự anh không tham gia nhiều vào lối chơi nhưng ít nhất cũng có 1 quả penalty thành công.
Mykhailo Mudryk (8/10):
Bước lên trong thời điểm quan trọng nhất. Tận dụng sai lầm của Trippier và chỉ như vậy là đủ với pha dứt điểm của mình. Sau đó anh cũng ghi bàn từ quả đá phạt đền.
Ian Maatsen (6/10):
Tạo ra sự khác biệt ở vị trí hậu vệ cánh trái khi tham gia tấn công.
Mauricio Pochettino (7/10):
Chelsea là đội chơi tốt hơn, đặc biệt là trong hiệp hai, vì vậy huấn luyện viên người Argentina xứng đáng được khen ngợi. Nhiều người có thể đã mong đợi đội bóng của ông sẽ thất bại vì sự mong manh của họ trong mùa giải này, nhưng The Blues đã thể hiện dũng khí để tạo nên một cuộc lội ngược dòng.