MỚI NHẤT :
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cesc Fabregas sa sút: Sự đỏng đảnh thất thường

    17:07 Thứ năm 20/08/2015

    Cesc Fabregas đang là cái tên bị chỉ trích nhiều nhất tại Stamford Bridge sau những màn trình diễn kém cỏi đầu mùa giải năm nay.

    (BongDa.com.vn) – Mùa trước, Cesc Fabregas là trái tim, linh hồn của Chelsea với danh hiệu vua kiến tạo tại Premier League. Thế nhưng, giờ đây khi mà The Blues đang chìm trong thất vọng sau hai trận khởi động đầu mùa giải thì không ai khác Fabregas đang là một trong những cái tên nhận chỉ trích nhiều nhất bởi sự sa sút bất ngờ.

    Fabregas có khởi đầu hoàn hảo khi vừa cập bến Chelsea. Ảnh: Internet.
    Fabregas có khởi đầu hoàn hảo khi vừa cập bến Chelsea. Ảnh: Internet.

    Còn nhớ, ngay vừa khi đến với sân Stamford Bridge, tiền vệ sinh năm 1987 đã nhanh chóng tạo với Diego Costa trở thành một cặp đôi hoàn hảo và giống như có một sợi dây liên kết từ trước. Bản thân cựu tiền vệ của Barcelona có tới 18 đường kiến tạo và tái hiện lại phong độ hủy diệt một thời ở xứ sương mù trong màu áo Arsenal.

    Jose Mourinho vốn không ưa những mẫu cầu thủ quá thiên về kĩ thuật, nhưng ông đã phải ngả mũ trước Fabregas. Đặc biệt là ngôi sao 28 tuổi này lại đang khoác áo Barca, đội bóng vốn mang thù địch trong tâm trí Jose Mourinho. F4 đã hoàn toàn làm các fan The Blues quên đi hình ảnh của Frank Lampard hay Juan Mata.

    Thế nhưng, Fabregas lại bắt đầu lộ rõ sự không ổn định. Anh có thể cực kỳ thăng hoa ở một giai đoạn nhưng khi đội bóng cần nhất thì cầu thủ này lại không thể hiện được mình. Ngay từ nửa cuối mùa giải trước, tiền vệ sinh năm 1987 này đã bắt đầu lộ dấu hiệu hụt hơi và không lạ khi anh đang có những màn trình diễn tệ hạu ở mùa giải năm nay.

    Ở Barcelona, Fabregas cũng từng mắc phải trường hợp như vậy. Anh thi đấu rất tốt trong vai trò của một số 9 ảo hoặc khi thay thế Xavi ở trung tâm. Nhưng trong các trận đấu quan trọng nhất thì Fabregas hoàn toàn mất hút khiến chính các cules cũng không thể hài lòng. Việc đẩy đi F4 một phần cũng bởi anh không thể hiện được mình chứ không phải chỉ do món tiền lớn mà Chelsea đặt lên bàn đàm phán.

    Tất nhiên, cũng phải nói rằng Jose Mourinho đang có phần khắt khe và bất cập trong việc sử dụng Cesc. Anh không sở hữu thể lực quá dồi dào và có xu hướng chơi nhô cao nhưng “Người đặc biệt” là gò anh ở vị trí tiền vệ phòng ngự cùng với Matic. Đây quả là sự phí phạm, vừa làm mất sức của Fabregas vừa khiến Chelsea thi đấu không hiệu quả.

    Barclays Premier League 2015/16 Chelsea v Swansea City Stamford Bridge, Fulham Rd, London, United Kingdom - 8 Aug 2015
    Sự sa sút phong độ của Cesc Fabregas khiến Chelsea thi đấu kém hiệu quả. Ảnh: Internet.

    Trong khi đó, Chelsea vẫn còn nhiều cầu thủ có thể đảm đương tốt vị trí này hơn F4 nhiều Obi Mikel, Ramires hay Zouma. Oscar là người được đặt niềm tin ở vị trí số 10 nhưng dường như ngôi sao người Brazil vẫn chưa lột xác hoàn toàn. Vậy tại sao không thử thay đổi để cho Fabregas một cơ hội.

    Dẫu sao, việc Fabregas sa sút là điều đã được báo bởi cả những lý do chủ quan và khách quan. Tiền vệ người Tây Ban Nha cần tự làm mới mình để thích nghi với đội bóng dù đôi lúc anh cũng không cảm thấy dễ chịu với vị trí được thi đấu. Nếu không việc mất chỗ đứng trong đội hình của The Blues là hoàn toàn có thể xảy ra nhất là khi The Blues đang được dẫn dắt bởi Người đặc biệt.

    Quốc Tuấn - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...