MỚI NHẤT :
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • CĐV trầm trồ trước kỹ năng xử lý bóng của HLV Ancelotti

    06:30 Thứ năm 13/04/2023

    HLV trưởng của Real Madrid có khoảnh khắc ngẫu hứng trong chiến thắng 2-0 trước Chelsea ở tứ kết lượt đi Champions League rạng sáng 13/4.

    Cuối trận đấu giữa Real Madrid và Chelsea, khi bóng lăn hết biên, máy quay ghi lại khoảnh khắc HLV Carlo Ancelotti đút một tay vào túi quần rồi liên tục tâng bóng trước khi trả lại cho các cầu thủ trên sân.

    Pha xử lý ngẫu hứng của nhà cầm quân người Italy khiến CĐV thích thú. "Ở tuổi 63, Ancelotti vẫn chơi hay hơn cả đội Chelsea", một người hâm mộ bình luận. "Hãy trao giải Man of Match cho Ancelotti ngay lập tức", CĐV thứ hai trêu đùa. "Ancelotti chạm bóng còn nhiều hơn Mason Mount trên sân", người thứ ba thích thú.

    Chiến thắng 2-0 trước Chelsea giúp Real mở rộng cánh cửa vào bán kết Champions League mùa này. Ở trận lượt về, "The Blues" phải thắng cách biệt 3 bàn trở lên mới đi tiếp.

    Phát biểu sau trận, HLV Ancelotti không tỏ ra quá vui mừng: "Ở trận sau, Real sẽ coi tỷ số lượt đi chỉ là 0-0".

    "Các cầu thủ hơi mệt trong hiệp hai. Chúng tôi còn có thể làm tốt hơn. Dù sao, tôi cũng hài lòng khi Real có thể làm chủ thế trận. Chúng ta cần lặp lại điều này tại Stamford Bridge bởi Chelsea là một đối thủ mạnh", nhà cầm quân 63 tuổi nói thêm.

    Cũng trong buổi phỏng vấn sau trận, các phóng viên đặt câu hỏi cho Vinicius Jr về việc thích làm việc với HLV Ancelotti ở tuyển Brazil hay ở Real Madrid. Ngôi sao sinh năm 2000 đáp: "Hy vọng tôi có thể làm học trò của ông ấy ở cả hai nơi".

    Theo trang chủ UEFA, Vinicius được bầu là cầu thủ hay nhất trận đấu tại Bernabeu. Tuyển thủ Brazil tỏa sáng với hai đường kiến tạo để Karim Benzema và Marco Asensio lập công.

    Tuấn Nguyên | 05:38 13/04/2023
    Chia sẻ

    Loading...