MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • CĐV Thái phẫn nộ vì không có bản quyền truyền hình AFF Cup 2022

    17:20 Thứ tư 21/12/2022

    Các CĐV Thái Lan tỏ ra tức giận khi không thể xem truyền hình trực tiếp trận đấu của “Voi chiến” tại AFF Cup 2022.

     - Bóng Đá

    ĐT Thái Lan đang là nhà ĐKVĐ AFF Cup.

    “Rất nhiều CĐV Thái Lan không hiểu vì sao không có đài truyền hình nào quan tâm tới giải AFF Cup mà đội tuyển quốc gia thi đấu, khiến họ phải tự tìm cách xem trận đấu của “Voi chiến”," tờ Siam Sport viết.

    Theo tờ báo của Thái Lan, nhiều CĐV nước này đã bày tỏ sự bất bình trên mạng xã hội sau khi không được xem trực tiếp  “Voi chiến” thắng 5-0 trước Brunei ở trận ra quân AFF Cup 2022 (20/12).

    Đây là lần đầu tiên trong lịch sử AFF Cup (kể từ năm 1996), không có đài truyền hình nào của Thái Lan phát sóng trực tiếp trận đấu của “Voi chiến” ở giải đấu hàng đầu Đông Nam Á.

    AFF Cup đã diễn ra 13 lần kể từ năm 1996 và các đài truyền hình Thái Lan đều mua bản quyền phát sóng ở 13 giải đấu trước đó. Tuy nhiên đến năm 2022, ở kỳ AFF Cup thứ 14, thật khó tin khi không có đài truyền hình nào của Thái Lan phát sóng”, tờ Siam Sport viết.

    Trong bài viết trên trang Plus Thairath, cây bút Rungrit Petcharat bày tỏ sự bất bình về việc ĐT Thái Lan thi đấu ở AFF Cup 2022 nhưng không có nhà đài nào của nước này mua bản quyền giải đấu.

    Cây bút Rungrit Petcharat cho rằng AFF Cup không nằm trong 7 sự kiện thể thao lớn mà các cơ quan Thái Lan phải mua bản quyền để phục vụ người dân. Do vậy, không có đơn vị nào đứng ra mua bản quyền AFF Cup 2022.

    “Dù thành công của ĐT Thái Lan ở cấp độ thế giới hay châu lục còn rất xa vời nhưng không vì thế mà xem nhẹ AFF Cup. Giải đấu này chính là sân chơi cơ bản nhất để ĐT Thái Lan thể hiện khả năng và giành chức vô địch”, cây bút Rungrit Petcharat bình luận.

    “Thật là khôi hài khi mà đã đến một ngày, những thành tích của ĐT Thái Lan tại AFF Cup đã bị phớt lờ và chẳng còn được quan tâm. Lúc này, các CĐV Thái Lan chỉ còn biết tìm kiếm trên mạng dòng chữ “Kênh nào phát sóng trực tiếp ĐT Thái Lan thi đấu?”, Rungrit Petcharat kết luận.

    Tờ Workpointoday của Thái Lan cho biết AFF (Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á) đã thuê công ty Sport Five của Đức làm trung gian đàm phán bán bản quyền. Phía Sport Five chỉ muốn bán trọn gói 26 trận với giá khởi điểm là 76 triệu baht (2,2 triệu USD).

    Trong khi đó, các nhà đài của Thái Lan chỉ muốn mua các trận có ĐT Thái Lan góp mặt (khoảng 8 trận nếu vào chung kết). Chính vì khúc mắc này nên chưa đài truyền hình nào của Thái Lan mua được bản quyền truyền hình AFF Cup 2022.

    Nguyễn Sơn | 15:45 21/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...