MỚI NHẤT :
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • CĐV Thái Lan chỉ trích thậm tệ đội nhà sau thất bại trước CLB Hà Nội

    11:59 Thứ tư 13/02/2019 | 1

    Trận thua ngay trên sân nhà khiến CĐV Bangkok United nổi cơn lôi đình và không ngần ngại chỉ trích HLV Alexandre Polking cũng như ban lãnh đạo đội bóng.

    Dù thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà, Bangkok United không thể khuất phục được CLB Hà Nội. Thậm chí, sau 90 phút trên sân vận động Thammasat, họ còn phải chịu thất bại chung cuộc với tỷ số 0-1

    Ngay lập tức, thầy trò HLV Alexandre Polking hứng chịu cơn thịnh nộ tới từ các CĐV. Với số tiền khổng lồ mà ông chủ Khun Kajorn đã bỏ ra để đầu tư cho đội bóng, họ có quyền yêu cầu vào màn trình diễn ấn tượng hơn tới từ đội nhà.

    CĐV Thái Lan chỉ trích thậm tệ đội nhà sau thất bại trước CLB Hà Nội - Bóng Đá

     Tristan Do cùng các đồng đội có màn trình diễn thảm họa trước CLB Hà Nội. 

    Lối đá quá đơn điệu

    Với lợi thế sân nhà, Bangkok United là đội kiểm soát thế trận ở cuộc chạm trán diễn ra ngày hôm qua 12/2. Tuy nhiên, số cơ hội thực sự họ có thể tạo ra trước khung thành của Nguyễn Văn Công chỉ đếm trên đầu ngón tay. 

    Nhận xét về đội nhà, độc giả Paul Murphy phân tích: "Khi CLB Hà Nội bắt đầu trở nên mệt mỏi, họ lùi sâu về phần sân nhà để nhường lại thế trận. Tuy nhiên, đó cũng là lúc độ chuẩn xác trong các đường chuyền của Bangkok United gặp phải vấn đề. Rất nhiều pha lên bóng dễ dàng bị bẻ gãy bởi sự thiếu chính xác của các tiền vệ."

    "Mỗi khi Tristan Do lên bóng bên cánh phải, anh ta thường đưa ra những pha tạt bóng sớm, mặc kệ cho Nelson Bonilla đơn độc trong khu vực cấm địa với nhiều cầu thủ phòng ngự của CLB Hà Nội cùng ít hy vọng làm nên chuyện. Họ dễ dàng bị các hậu vệ bắt bài và phải triển khai lại từ đầu", anh nhận định. 

    CĐV Thái Lan chỉ trích thậm tệ đội nhà sau thất bại trước CLB Hà Nội - Bóng Đá

     Lối đá đơn điệu cùng những tình huống đánh biên đơn giản của Bangkok United dễ dàng bị hóa giải. 

    Không những vậy, ở mặt trận phòng ngự, Bangkok United cũng gặp vấn đề với những tình huống chống phản công. Chỉ riêng trong hiệp một, không dưới 2 lần các hậu vệ của đội bóng này rơi vào trạng thái 3 đánh 3, 4 đánh 3 với các tiền đạo của CLB Hà Nội.

    "Mọi người đều biết rằng Bangkok United trung thành với thứ bóng đá tấn công đẹp mắt, và họ cũng thu hút nhiều người hâm mộ nhờ lối chơi này. Tuy nhiên, trận đấu với CLB Hà Nội đã dạy cho họ bài học về việc bảo vệ khung thành đội nhà", CĐV Autthapol nhận định. 

    "HLV tung ra sân đội hình giàu sức tấn công. Tuy nhiên, trên mặt trận phòng ngự, ông ta phải có những phương án hợp lý nhằm hóa giải những miếng đánh khác nhau từ đối thủ", CĐV Keng Washirakorn nhắc nhở. 

    CĐV Thái Lan chỉ trích thậm tệ đội nhà sau thất bại trước CLB Hà Nội - Bóng Đá

     Hàng công của CLB Hà Nội với đầu tàu là đội trưởng Văn Quyết liên tục làm khổ hàng phòng ngự đội bóng Thái Lan.

    Có chung quan điểm, nhưng người dùng Nuttapong Suphotong tỏ ra đặc biệt gay gắt: "Họ để lộ ra quá, quá nhiều khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hậu vệ cho CLB Hà Nội khai thác và dễ dàng tiến vào vòng cấm đội nhà. Tôi sẽ thẳng thắn chỉ trích và đổ lỗi cho HLV bởi thứ chiến thuật tệ hại này."

    Phát ngán với màn trình diễn của đội nhà, CĐV Polameth Saddil cho biết: "CLB Hà Nội thi đấu không tốt, nhưng màn trình diễn của Bangkok còn thảm họa hơn. Nếu còn tiếp tục thi đấu thế này, tôi hứa sẽ nói lời tạm biệt."

    CĐV Thái Lan chỉ trích thậm tệ đội nhà sau thất bại trước CLB Hà Nội - Bóng Đá

     CĐV yêu cầu "trảm" HLV Polking sau màn trình diễn thảm họa. Ảnh: Bangkok United.

    Kêu gọi "trảm" tướng

    Như hệ quả tất yếu, nhiều CĐV của đội bóng này đã yêu cầu ban lãnh đạo "trảm" HLV Polking ngay sau khi trận đấu kết thúc. "Chủ tịch Khun Khajorn, ông phải cân nhắc một cách nghiêm túc về việc tạo ra những thay đổi lớn trong nội bộ đội bóng.

    Dòng tiền của ông ta đang trôi đi dưới tay Polking một cách hoàn toàn không xứng đáng. Nhiều cầu thủ không xứng đáng với mức lương của họ, trong khi những cầu thủ tốt như Sumanya lại bị ông ta bán đi", CĐV Anusorn phẫn nộ.

    Còn với Gary Sai Lam Wong, anh lại ví von vị HLV này với những "đứa trẻ nhà giàu" như một cách mỉa mai sự hoang phí của ông.

    "Mỗi lần nhìn vào hoạt động của Bangkok United, nó giống như kiểu đứa trẻ nhà giàu mang về món đồ chơi đắt giá mà không có sở thích nghiêm túc hay đam mê thực sự nào hết cả. Nếu so với các đội bóng khác tại Thai League, tôi không nghĩ Bangkok đang hoạt động một cách nghiêm túc", anh bình luận một cách gay gắt trên mạng xã hội. 

    CĐV Thái Lan chỉ trích thậm tệ đội nhà sau thất bại trước CLB Hà Nội - Bóng Đá

     CĐV Thái Lan gửi lời chúc mừng tới thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm với chiến thắng này. 

    Ngay lập tức, bình luận này nhận được nhiều sự hưởng ứng. Trả lời Gary, CĐV Muarama Fedeara viết: "Một đội bóng yếu đuối tới từ thủ đô và sẽ không bao giờ có thể đạt tới đẳng cấp cao nhất trong thế giới bóng đá hiện đại."

    Trong khi, tài khoản Falconsky Flyhigh viết: "Chúc mừng cho Hà Nội. Còn Bangkok? Họ thi đấu quá tệ và xứng đáng dừng chân tại đây."

    Với thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm, chiến thắng này đưa họ thẳng tiến tới vòng loại cuối cùng AFC Champions League. Tại đây, đối thủ chờ đón CLB Hà Nội sẽ là gã khổng lồ Shandong Luneng của Trung Quốc. 

    Trận đấu giữa Hà Nội và Shandong Luneng sẽ diễn ra lúc 14h30 ngày 19/2 (theo giờ Việt Nam) trên sân vận động Jinan Olympic Sports Center. 

    Linh Sơn | 11:10 13/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...