MỚI NHẤT :
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • CĐV Myanmar tấn công trọng tài nữ ở trận thua Việt Nam

    23:02 Thứ ba 02/08/2016 | 9| 1

    BongDa.com.vn Tức giận vì tuyển Việt Nam được hưởng quả penalty phút cuối, CĐV Myanmar đã tấn công tổ trọng tài, khiến trận bán kết Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á tối 2/8 gián đoạn.

    MMF

     Trọng tài chính người Hàn Quốc Oh Hyeon Jeong.

    Trận bán kết diễn ra vô cùng căng thẳng với phần thắng chung cuộc thuộc về Việt Nam, sau khi vượt qua đối thủ 5-4 ở loạt sút luân lưu. Đội khách vươn lên dẫn 2-0 chỉ sau 16 phút đầu tiên. Nhưng sang hiệp 2, Myanmar tận dụng tối đa sai lầm của đối thủ để dẫn lại 3-2. Đúng phút bù giờ thứ 5, Minh Nguyện đá penalty gỡ hòa 3-3, sau khi Huỳnh Như bị phạm lỗi trong vòng cấm.

    Pha bóng này cùng tấm thẻ đỏ cho một cầu thủ Myanmar là nguồn cơn khiến đám đông khán giả chủ nhà trên sân Madalarthiri (thành phố Mandalay) “nổi điên”, bởi trận đấu chỉ được bù giờ 4 phút. Cho rằng trọng tài bênh vực tuyển Việt Nam, đám đông quá khích người Myanmar đã liên tục lăng mạ tổ điều hành trận đấu, đồng thời ném chai lọ, vât cứng… xuống sân.

    Thậm chí, trọng tài chính người Hàn Quốc Oh Hyeon Jeongcòn ngập ngừng không muốn điều khiển trận đấu trong tình trạng thiếu an toàn. Ban tổ chức phải vất vả kiểm soát đám đông quá khích, để hai đội đá hiệp phụ. Trong 30 phút đá thêm, tuyển Việt Nam tạo ra một số cơ hội tốt nhờ lợi thế hơn người, nhưng Minh Nguyệt hay Nguyễn Thị Hòa đã không tận dụng thành công.

    Đến loạt sút luân lưu 11 m, các học trò của HLV Mai Đức Chung đã thực hiện tốt để vượt qua đội chủ nhà.

    Việc CĐV Myanmar gây bạo loạn trên khán đài không phải lần đầu. Vòng loại World Cup 2014, khi Myammar gặp Oman ngày 28/7/2011 trên sân nhà ở Yangon, những kẻ quá khích gây nên hình ảnh không đẹp. Bất bình vì trọng tài chính Ryuji Sato (Nhật Bản) cho Oman hưởng penalty để nâng tỷ số lên 2-0, đám đông hung hãn đã ném vật cứng khiến một cầu thủ và quan chức đội khách chấn thương đầu.

    MMF2

     Trận đấu bị tạm hoãn ít phút vì CĐV tấn công trọng tài, gây bạo loạn trên sân. Ảnh: Thúy Nga.

    Trận đấu lập tức bị hủy bỏ, FIFA cấm Myanmar đá vòng loại World Cup 2014, 2018. Tuy nhiên sau đó Liên đoàn bóng đá Myanmar (MMF) đã kháng cáo thành công, để ĐTQG của họ được thi đấu tại vòng loại World Cup 2018. Tuy nhiên, họ không được đá tại thủ đô Yangon mà phải lấy sân trung lập ở Bangkok (Thái Lan) làm sân nhà.

    Đến SEA Games năm 2011 trên sân nhà, các CĐV quá khích của Myanmar điên cuồng ném vật thể lạ xuống sân, tấn công trọng tài và cầu thủ U23 Indonesia sau khi đội nhà bị loại ngay tại vòng bảng. Bên cạnh đó, họ còn tấn công cảnh sát trên đường phố cố đô Yangon sau khi trận đấu đã kết thúc.

    Trận này, U23 Myanmar thua U23 Indonesia 0-1 và chia tay giải đầy cay đắng. Thất vọng tột cùng, các CĐV chủ nhà uống rượu rồi đốt áo đội bóng ở cổng phía đông của SVĐ Thuwuna. Lính cứu hỏa cùng 2.000 cảnh sát chống bạo động được điều đến nhưng họ không thể dập tắt được bạo loạn. Những kẻ quá khích ném thẳng gạch, đá về phía cảnh sát. Lực lượng an ninh Myanmar sau đó phải cắt điện thoại, dùng vòi rồng phun nước, trấn áp mạnh tay những kẻ quá khích.

    Hoàng Tâm | 22:33 02/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...