Với 3 điểm giành được trước Burnley, Manchester United đã tạm thời vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Bên cạnh sự bùng nổ của hàng công, thì trong một ngày Scott McTominay vắng mặt, đã có một cái tên đóng vai trò "mad dog" ở tuyến giữa, Fred.
Từng là cầu thủ gây thất vọng hàng đầu tại Old Trafford, và luôn được đánh giá là một trong những bản hợp đồng thất bại nhất lịch sử Quỷ đỏ, giờ đây Fred chơi bóng như một phiên bản hoàn toàn khác so với chính mình.
Anh tấn công, phòng thủ, có mặt tại mọi điểm nóng trên sân và thi đấu không biết mệt mỏi. Mọi thống kê về số đường chuyền chính xác, đánh chặn hay rê bóng qua người của Fred đều rất ấn tượng. Cầu thủ người Brazil hoàn toàn xứng đáng khi được HLV Ole Gunnar Solskjaer so sánh với huyền thoại Paul Scholes.
Không chỉ chiến lược gia người Na Uy, hàng loạt cổ động viên Quỷ đỏ còn hết lời khen ngợi Fred thông qua trang Twitter:
"@Mufc_Sarah: Fred ngày càng tiến bộ hơn, đúng không? Bạn đã có thể thấy lý do vì sao cậu ấy được gọi vào đội tuyển Brazil. Hôm nay Fred thật tuyệt vời.
@georgeblack2: Tôi nghĩ mọi người cần phải khen ngợi Fred nhiều hơn. Không đáng giá đến 50 triệu, nhưng cậu ấy là một cầu thủ giỏi và đang tiến bộ.
@SMB_mufc: Fred tốt đến mức nào trong những trận đấu gần đây à? Xuất sắc.
@privilege_mufc: Một quan điểm không phổ biến: Fred còn quan trọng hơn cả McTominay."
Solskjaer chia sẻ về Fred: