MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • CĐV Indonesia quá khích, tuyển thủ Malaysia phải rời sân bằng xe bọc thép

    15:46 Thứ sáu 06/09/2019

    BongDa.com.vn Sau trận thắng ĐT Indonesia tại lượt đấu đầu tiên vòng loại World Cup 2022, các tuyển thủ Malaysia đã phải rời sân bằng xe bọc thép trước sự quá khích của CĐV chủ nhà.

    Với cú đúp của Mohamadou Sumareh và 1 bàn thắng của Syafiq Ahmad, ĐT Malaysia đã giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước ĐT Indonesia ngay trên sân khách. Với chiến thắng này, "Hổ Malay" tạm dẫn đầu bảng G sau lượt đấu thứ nhất, xếp sau họ lần lượt là ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan với 1 điểm khi 2 đội tuyển này hoà nhau không bàn thắng tại Thammasat.

    CĐV Indonesia quá khích, tuyển thủ Malaysia rời sân bằng xe bọc thép - Bóng Đá

    CĐV Malaysia được cảnh sát đưa đi cấp cứu trên sân Bung Karno. Ảnh: The Star.

    Tuy nhiên sau khi trận đấu kết thúc, câu chuyện của những bi kịch mới thật sự bắt đầu. Với mối hiềm khích từ bấy lâu, các CĐV Indonesia không ngần ngại bao vây, đe doạ và tấn công các NHM đội khách. 

    Cụ thể, trên sân Bung Karno là nhiều CĐV Malaysia đã bị ném đá và các vật thể khác vào người trên đường vào sân. Một số CĐV Indonesia đột nhập sang khán đài của CĐV Malaysia để gây hấn, buộc cảnh sát phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông trong và sau trận đấu.

    CĐV Indonesia quá khích, tuyển thủ Malaysia rời sân bằng xe bọc thép - Bóng Đá

     Cầu thủ Malaysia phải nhờ đến xe bọc thép mới có thể rời khỏi sân.

    Chưa dừng lại ở đó, những CĐV quá khích của xứ sở vạn đảo còn bao vây lối ra của các tuyển thủ Malaysia và buộc nhân viên an ninh phải lập hàng rào, hộ tống và mang xe bọc thép đến để đưa các cầu thủ đội khách rời sân.

    Sau khi chứng kiến cảnh tượng bạo loạn trên, Bộ trưởng Syed Saddiq Syed Abdul Rahman lên tiếng: "Liên đoàn Bóng đá Malaysia sẽ khiếu nại vụ việc lên FIFA. Tôi cũng sẽ gửi báo cáo đến chính phủ Indonesia và các đồng sự. Chúng tôi sẽ không tha thứ cho các hành vi bạo loạn trong bất kỳ sự kiện nào. Sự an toàn của các cầu thủ và CĐV Malaysia là ưu tiên của tôi."

    Đăng Huy | 15:42 06/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...