MỚI NHẤT :
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • CĐV Hàn Quốc chế nhạo Ronaldo

    08:06 Thứ bảy 03/12/2022

    Người hâm mộ xứ kim chi hả hê sau chiến thắng 2-1 của Hàn Quốc trước Bồ Đào Nha tại World Cup 2022 đêm 2/12 (giờ Hà Nội).

    CĐV Hàn Quốc chế nhạo Ronaldo - Bóng Đá

    CĐV Hàn Quốc gọi tên Ronaldo sau trận thắng 2-1. 

    Trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một nhóm người hâm mộ Hàn Quốc khoác vai nhau và liên tục hô: "Cristiano Ronaldo, anh ở đâu?".

    Đây là là hành động bắt nguồn từ CĐV Saudi Arabia. Ở trận gặp Argentina, người hâm mộ đội tuyển châu Á đã mang khẩu hiệu với dòng chữ "Messi, anh ở đâu". Trò đùa này được nhiều người biết đến sau chiến thắng bất ngờ của thầy trò HLV Herve Renard trước nhà ĐKVĐ Copa America.

    Sau đó, CĐV Saudi Arabia còn gạch dòng chữ cũ và viết thêm "Robert Lewandowski, anh ở đâu". Tuy nhiên, đại diện AFC đã để thua Ba Lan ở lượt trận thứ 2.

    Về phía người hâm mộ Hàn Quốc, họ vẫn chưa quên "mối thù" với Cristiano Ronaldo. Năm 2019, tiền đạo này đến xứ kim chi du đấu cùng Juventus. 65.000 CĐV đã lấp đầy khán đài chỉ để xem CR7 ra sân, nhưng cầu thủ này lại dành trọn thời gian để ngồi dự bị. Hành động này tạo nên làn sóng tẩy chay cả Juventus và Ronaldo trên khắp Hàn Quốc.

    Tại World Cup 2022, Hàn Quốc có cơ hội chạm trán Bồ Đào Nha của Ronaldo. Thứ người hâm mộ đất nước Đông Á mong muốn không gì khác ngoài chiến thắng.

    Son Heung-min cùng đồng đội gặp khó khăn nhưng vẫn kịp tạo nên màn lội ngược dòng cảm xúc ở phút 90+1 trước Bồ Đào Nha. Hàn Quốc vừa thắng trận, vừa giành quyền đi tiếp do ở trận cùng giờ, Uruguay chỉ thắng Ghana 2-0 và không thể vươn lên thứ 2 do kém Hàn Quốc chỉ số phụ (ghi ít bàn hơn).

    Tuấn Nguyên | 06:31 03/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...