Sau tất cả, Chelsea cũng có được chiến thắng nhọc nhằn trên sân của West Ham United và cái tên ghi bàn duy nhất giúp CLB Tây London giành trọn vẹn 3 điểm là Timo Werner. Sau chuỗi phong độ đáng quên, cựu sao RB Leipzig cuối cùng cũng có được bàn thắng.
Tuy nhiên, tận hưởng niềm vui chưa lâu, chân sút sinh năm 1996 lại khiến CĐV The Blues phải ngán ngẩm với pha hỏng ăn khó tin ở hiệp hai. Phút thứ 54, đội khách thực hiện pha tấn công và Mason Mount tung ra cú sút xa nguy hiểm ở khoảng cách hơn 25m.
Thế nhưng, thủ môn Lukasz Fabianski đã xuất sắc cản phá thành công. Ngay lập tức, bóng bật ra đúng vị trí mà Timo Werner đang đứng. Nhưng trước khung thành rộng lớn và đối thủ cũng đã mất quyền kiểm soát, anh lại đệm bóng ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ.
"Phải tài năng lắm thì cậu ấy mới có thể bỏ lỡ một bàn thắng kiểu như vậy", fan hâm mộ có tên #SarcasmCentral nhận định đầy mỉa mai.
"Chúng ta vừa ký hợp đồng với người kế thừa của Fernando Torres", tài khoản #Sahilmohan chia sẻ một cách bất lực.
Bên ngoài đường biên, HLV Thomas Tuchel cũng không còn giữ được vẻ ngoài điềm tĩnh. Thay vào đó, ông tỏ ra thất thần và lộ ra vẻ mặt "không thể tin vào mắt mình" trước tình huống bỏ lỡ của cậu học trò. Màn trình diễn vừa qua cho thấy chân sút 25 tuổi đang thực sự gặp vấn đề về tâm lý.
Trước đó, Timo Werner đã gây sốc khi so sánh việc một tiền đạo không thể ghi bàn giống như việc vào hộp đêm săn... các cô gái. Và sau pha lập công vừa qua, có lẽ số 11 của Chelsea đã tìm ra được "cô gái" lý tưởng cho riêng mình.
Kai Havertz tập luyện: