Những ngày gần đây, các nguồn tin từ truyền thông nước Ý đều cho biết Juventus muốn chiêu mộ Pierre-Emerick Aubameyang từ Arsenal để thay thế Cristiano Ronaldo, người đã gia nhập Manchester United. Thậm chí, xuất hiện thông tin cho rằng Arsenal sẵn sàng bán tiền đạo 32 tuổi người Gabon với giá 20 triệu euro (17,15 triệu bảng).
Kỳ chuyển nhượng mùa hè sẽ đóng cửa vào thứ Ba tới, và nếu Arsenal bán Aubameyang vào lúc này, họ sẽ vô cùng khó khăn để tìm kiếm một nhân tố thay thế thích hợp. Hơn nữa, 20 triệu euro cho một tiền đạo như Aubameyang, người đã ghi 64 bàn sau 115 trận ra sân ở Premier League nghe có vẻ thấp, đặc biệt là khi Pháo thủ từng phải chi 56 triệu bảng cho tiền đạo này từ Borussia Dortmund.
Trước thông tin này, người hâm mộ Arsenal không tin rằng câu lạc bộ phía Bắc London sẽ bán Aubameyang, đặc biệt là với giá 20 triệu euro. Việc Pháo thủ bán Aubameyang lúc này là rất khó xảy ra, trừ khi bản thân tiền đạo người Gabon muốn ra đi.
"Thật nực cười, nếu Lukaku trị giá 97 triệu bảng thì Aubamayang cũng bằng giá hoặc thậm chí hơn 100 triệu! Auba có nhiều bàn thắng hơn cậu ấy.", tài khoản @K3nworthy14 nhận xét.
"Tôi thực sự muốn kỳ chuyển nhượng này kết thúc. Những tin đồn về Aubameyang không giúp ích được gì cho bất kỳ ai. Chúng tôi chỉ cần cậu ấy tập trung vào Arsenal và trở lại với phong độ tốt nhất.", tài khoản @now_arsenal kêu gọi.
"Arsenal sẽ không bán Auba. Họ có thể bán Lacazette nhưng không đời nào Arsenal bán Auba! Đó chỉ là những tin đồn trên giấy.", tài khoản @AshburtonLegacy nhận xét.
Guardiola phát biểu về Arteta: