Trận derby giữa Arsenal và Tottenham Hotspur đã khép lại với chiến thắng chung cuộc 2-1 nghiêng về phía Pháo thủ. Dù để cho Spurs vươn lên dẫn trước bằng siêu phẩm rabona của Erik Lamela, thế nhưng đoàn quân của HLV Mikel Arteta vẫn kịp thể hiện bản lĩnh của mình.
Bằng những bàn thắng của Martin Odegaard và Alexandre Lacazette, The Gunner cuối cùng cũng hoàn tất màn ngược dòng ấn tượng. Nhưng ngoài những pha lập công đẹp mắt, fan hâm mộ còn chú ý đến tình huống của Harry Kane ở nửa cuối trận đấu.
Trong màn thư hùng này, thủ quân của ĐT Anh không để lại quá nhiều ấn tượng ngoại trừ tình huống bị từ chối bàn thắng. Có lẽ cũng vì lý do này, chân sút sinh năm 1993 đã nổi nóng và trút giận lên trung vệ Gabriel Magalhaes của đội chủ nhà.
Phút thứ 74, trong một tình huống cựu sao LOSC Lille đang kiểm soát bóng bình thường và không hề có pha tranh chấp nào, Harry Kane vẫn lao đến và "tặng" cho đồng nghiệp một chiếc cùi chỏ trời giáng. Anh thậm chì còn không bị truất quyền thi đấu và điều này đã làm CĐV Pháo thủ phẫn nộ.
"Tin tôi đi, nếu đó là Granit Xhaka thì VAR sẽ cho dừng trận đấu ngay lập tức và trọng tài sẽ rút chiếc thẻ đỏ với cậu ấy rồi", fan hâm mộ #BarnyMingsIls thừa nhận.
"Kane đã không phải nhận thẻ phạt nào sau cú vào bóng với Gabriel dù trọng tài đã nhìn thấy rõ. Ý định thúc cùi chỏ của cậu ấy là một nỗi ô nhục. Như thường lệ, cậu bé vàng của ĐT lại được đối xử khác với 21 cầu thủ còn lại trên sân", tài khoản #UberAFC bức xúc.
Tuy nhiên, CĐV Arsenal vẫn có thể hài lòng với tinh thần chiến đấu của các cầu thủ con cưng. Riêng Martin Odegaard, ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid tiếp tục để lại dấu ấn sau siêu phẩm vào lưới Olympiacos tại Europa League.
Màn trình diễn của Son Heung-min trước Arsenal: