MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: Thomas Partey đá chính, Cole Palmer vắng mặt
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Cavani vắng mặt, 2 "kẻ bị ruồng bỏ" sẵn sàng đợi lệnh từ Solskjaer

    23:26 Thứ sáu 01/01/2021 | 3

    BongDa.com.vn Giống như những chiếc lò xo bị nén từ lâu, bộ đôi của Manchester United đã sẵn sàng tỏa sáng nếu được trao cơ hội.

    Rạng sáng mai (2/1), Manchester United sẽ khởi đầu hành trình chinh phục danh hiệu Premier League trong năm 2021 bằng cuộc tiếp đón Aston Villa tại Old Trafford. Với đẳng cấp vượt trội cộng thêm lợi thế sân nhà, nhiều người tin rằng thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ dễ dàng giành được 3 điểm trọn vẹn. Nếu làm được điều đó, họ sẽ san bằng cách biệt về mặt điểm số với Liverpool, khiến The Kop gặp áp lực lớn trước cuộc chạm trán Southampton tại St Mary.

    Mặc dù vậy, trước khi trận đấu với Aston Villa diễn ra, Manchester United đã phải đón nhận tổn thất lớn. Edinson Cavani bị Liên đoàn bóng đá Anh “treo giò” 3 trận sau khi có hành vi phân biệt chủng tộc trên mạng xã hội sau khi Red Devils đánh bại Southampton. Vậy nên, anh sẽ không thể tham dự trận đấu đầu tiên trong năm 2021 tại Old Trafford.

    Vắng Cavani, Lingard và Ighalo sẽ có cơ hội - Bóng Đá

     Edinson Cavani không thể ra sân trong 3 trận đấu sắp tới của Manchester United.

    Thiếu vắng Edinson Cavani, nhiều khả năng HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ để Anthony Martial thi đấu ở vị trí trung phong. Trong thời gian qua, vị chiến lược gia người Na Uy thường luân phiên sử dụng Martial và Cavani. Giờ đây, tiền đạo người Pháp sẽ có nhiều cơ hội hơn để chứng tỏ tài năng của mình. Tuy nhiên, nhiều người vẫn cảm thấy hoài nghi về năng lực của cựu sao AS Monaco. Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi Anthony Martial mới chỉ có được 1 bàn thắng trong mùa giải 2020-2021.

    Trên thực tế, HLV Ole Gunnar Solskjaer vẫn có thể sử dụng Marcus Rashford ở vị trí trung phong. Song, để các cầu thủ đảm bảo thể lực cho chuỗi trận dày đặc trong thời gian sắp tới, vị thuyền trưởng người Na Uy cần tính đến những phương án khác. Không loại trừ khả năng những “kẻ bị ruồng bỏ” như Odion Ighalo và Jesse Lingard sẽ được trao cơ hội.

    Odion Ighalo cập bến Old Trafford từ Shanghai Shenhua vào tháng 1/2020. Trên thực tế, “lão tướng” người Nigeria chỉ được xem là phương án chữa cháy của Manchester United. Mặc dù vậy, anh vẫn luôn để lại ấn tượng mỗi khi được trao cơ hội. Sự xuất hiện của Edinson Cavani đã khiến hàng công của Red Devils trở nên chật chội và Odion Ighalo không có nhiều cơ hội ra sân. Cầu thủ 31 tuổi mới chỉ có vỏn vẹn 9 phút góp mặt ở Premier League 2020-2021. Cựu sao Watford hiểu rằng ngày rời Old Trafford của mình đang đến rất gần. Vậy nên, anh sẽ cố gắng tỏa sáng khi được trao cơ hội.

    Vắng Cavani, Lingard và Ighalo sẽ có cơ hội - Bóng Đá

     Odion Ighalo và Jesse Lingard sẽ được trao cơ hội?

    Trong khi đó, với Jesse Lingard, tình hình còn trở nên tồi tệ hơn. Tiền vệ 28 tuổi mới chỉ có 99 phút xuất hiện trong màu áo Manchester United ở mùa giải này và chưa được ra sân tại Premier League dù chỉ 1 lần. Tình cảnh của Jesse Lingard vào lúc này giống như 1 chiếc lò xo bị nén từ rất lâu và sẵn sàng bùng nổ nếu được Ole Gunnar Solskjaer gọi tên.

    Vào lúc này, Odion Ighalo và Jesse Lingard đang trở thành “người vô hình” đối với Manchester United. Tuy nhiên, khi sự quyết tâm vẫn còn, họ sẽ cố gắng tạo nên những nốt nhạc cuối cùng tại “Nhà hát của những giấc mơ”. Hãy chờ xem, điều gì sẽ xảy ra.

    Odion Ighalo chia sẻ về hành trình đến với Premier League:

     
    Faro | 22:56 01/01/2021
    Chia sẻ

    Loading...