Ole Gunnar Solskjaer đã để nhiều cái tên trẻ ra mắt Manchester United, nhiều trong số đó thành công hoặc chí ít cũng ghi dấu ấn lớn như Mason Greenwood, Brandon Williams, Shola Shoretire, Anthony Elanga và Hannibal Mejbri. Mason Greenwood thậm chí nhanh chóng chiếm được suất đá chính và được kỳ vọng là trung phong số 1 của Quỷ đỏ trong tương lai.
Shoretire, Elanga và Hannibal là những học viên tốt nghiệp học viện gần nhất được trao cho cơ hội ra mắt đội 1 và màn trình diễn của họ đã khuấy động sự phấn khích từ những người hâm mộ United trên mạng xã hội. Mặc dù vậy, có một cái tên được Solskjaer cho trận ra mắt đội 1 và đã phần nào bị lãng quên là D'Mani Mellor, nhưng cầu thủ 20 tuổi này rõ ràng vẫn ở trong tầm mắt của Solskjaer khi xuất hiện trên sân tập với các đàn anh.
Mặc dù United có nhiều tiền đạo tương tự như Mellor, những cầu thủ sáng tạo, chơi kỹ thuật và linh hoạt, nhưng anh vẫn có những điểm cộng để có thể được chọn ra sân cho M.U thời gian tới. Sau khi Mellor có màn ra mắt trong trận thua 1-2 của United trước Astana ở Europa League, anh có một thời gian dính chấn thương nên chưa có cơ hội cạnh tranh cho một vị trí ở đội 1. Trước đó, cầu thủ trẻ này đã gây ấn tượng mạnh khi ghi 4 bàn và có 6 kiến tạo sau 14 lần ra sân cho U23 United. Đó là lý do anh vẫn được quan tâm và được tập luyện với đội hình chính.
Solskjaer đã cho thấy ông không bao giờ ngại trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Giữa lúc đó, Anthony Martial lại ngày càng gây thất vọng ở sân Old Trafford. Sau mùa giải 2020/2021 gần như mất tích, anh lại nhạt nhòa khi được đá chính ở trận gặp Southampton mới đây, không khó để nghĩ rằng Mellor có thể được đôn lên đội 1 thay vào vị trí này.
Sau nhiều năm kiên nhẫn với Martial, Quỷ đỏ có thể sẽ quyết định thay thế cầu thủ người Pháp trong thời gian tới, và việc thử đánh bạc với Mellor vào vị trí của Martial có thể tiết kiệm cho United hàng triệu đô la trên thị trường chuyển nhượng và lịch sử dùng người cho thấy Solskjaer có thể sẵn sàng đánh canh bạc này.
Raphael Varane tập luyện với đồng đội ở M.U: